Nữ sinh Nghệ An "chế" thùng rác AI siêu xịn, ẵm trọn giải 3,3 tỷ từ Vingroup

NaiMoon9302

New member
Hai nữ sinh đến từ Nghệ An vừa làm nên chuyện với ý tưởng biến rác thải thành tài nguyên bằng công nghệ AI, rinh về giải thưởng 3,3 tỷ đồng từ cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2 - nghe mà choáng luôn á!

87c58cb422d1e5167375.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ một dự án "nghe tên đã thấy xịn" mang tên Hệ thống thùng rác thông minh kết nối toàn cầu tích hợp AI nhận diện, phân loại rác và ứng dụng giáo dục thực tế. Mục tiêu của dự án là hướng tới phát triển ý thức môi trường và kết nối mạng lưới giáo dục xanh toàn cầu - đúng nghĩa "biến rác thành tài nguyên" để góp phần xây dựng tương lai xanh, sạch và bền vững.

Chủ nhân của dự án đỉnh cao này là đội Đại sứ xanh, gồm hai em Hoàng Trà My (lớp 10C7) và Hà Thị Hiền Anh (lớp 12C2) của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An. Hai em vừa giành được giải Nhất bảng tiếng Việt của cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2.

Giải thưởng "khủng" này trị giá 3,3 tỷ đồng, bao gồm: 50 triệu tiền mặt, 01 suất học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân tại VinUni (áp dụng cho tất cả các ngành luôn nha!), xe máy điện VinFast EVO200, kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl, vé vui chơi VinWonders và nhiều phần quà giá trị khác. Nghe xong mà muốn quay xe đi thi lại luôn á!

f2268442e03724170acc.jpg


"Vui mừng lẫn tự hào, hạnh phúc lắm ạ!" - Cảm xúc của hai nữ sinh sau khi giành chiến thắng

Sau khi chung kết cuộc thi khép lại, PV đã có buổi trò chuyện chill chill với hai em học sinh của đội Đại sứ xanh về hành trình chinh phục giải thưởng này.

Chia sẻ về cảm xúc khi vượt qua nhiều đội thi xuất sắc trên cả nước, các em tâm sự: "Chúng em cảm thấy rất vui mừng và đan xen cả một chút tự hào, rất hạnh phúc. Đây là cuộc thi đầu tiên mà chúng em được cọ xát với lĩnh vực tranh biện, hùng biện."

Qua cuộc thi này, hai em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức, không chỉ từ dự án của mình mà còn học ở các dự án khác, cách các bạn trình bày, cách phản biện. Đặc biệt là những buổi training của hội đồng chuyên môn đã giúp các em có thêm nhiều kiến thức để phát huy không chỉ trong cuộc thi mà còn ở tương lai sau này nữa!

Fan cứng từ mùa 1, đợi đủ tuổi mới dám đăng ký thi

Kể về duyên phận với cuộc thi Tiếng nói Xanh, em Hà Thị Hiền Anh cho biết: "Em và Trà My biết đến cuộc thi 'Tiếng nói Xanh' qua fanpage. Tình cờ là chúng em nhìn thấy các thông tin của chương trình trên các trang mạng xã hội."

Sau đó, hai em theo dõi xuyên suốt các vòng của mùa 1 và nhận thấy "Tiếng nói Xanh" là một chương trình rất ý nghĩa khi có thể mang đến những dự án tuyệt vời. Các bạn tham gia thực sự rất giỏi, cả về ý tưởng lẫn nội dung và tranh biện. "Hai chị em chỉ suốt ngày xem các vòng thi thôi" - em Hiền Anh cười nói.

Vì "Tiếng nói Xanh" dành cho học sinh THPT, nhưng ở mùa 1 thì Trà My mới học lớp 9 nên chưa đủ điều kiện. Đến mùa 2, khi đủ tuổi thì hai chị em ngay lập tức đăng ký tham gia - đúng là fan cứng của năm rồi!

ecc5654c65c409513c5f.png


Gãy xương vẫn quyết tâm thi - Tinh thần đáng nể quá đi!


Trong quá trình làm dự án Hệ thống Thùng rác thông minh, các em đã gặp không ít khó khăn. Em Trà My chia sẻ: "Khó khăn có khá nhiều đấy ạ" (kèm nụ cười hiền).

Thứ nhất, từ khâu lên ý tưởng, hai em phải đi khảo sát thực tế và xem tin tức thời sự khá nhiều để cập nhật thông tin cụ thể về việc Chính phủ bắt buộc người dân phải phân loại rác. Đó cũng là cơ sở để đốc thúc các em hình thành nên dự án này. Các em cũng nhận thấy rằng ở trường học các bạn chưa thực sự phân loại rác hiệu quả, vì vậy quyết định làm dự án về Hệ thống Thùng rác thông minh kết nối toàn cầu.

Khó khăn thứ hai là về sức khỏe cá nhân - và câu chuyện này nghe thật cảm động! "Vào khoảng cuối tháng 10, ngày hai chị em đăng ký dự án này cũng là ngày em phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị gãy xương bánh chè. Lúc nằm trong bệnh viện cấp cứu, em vẫn nói với mẹ là 'con muốn tham gia cuộc thi'" - em Trà My kể lại.

Wow, quyết tâm thế này thì phải thành công thôi!

540f2d7ee232deec57e5.png


Khó khăn thứ ba là về tranh biện và phản biện. Hai em đã tập với nhau rất nhiều, ngày nào cũng tập. Em Hiền Anh đang học lớp 12 nên chỉ có đi học ở trường về là tới nhà cô, rồi hai chị em tiếp tục tập luyện đến đêm. Sau đó cùng học bài, đi ngủ, tới trường và lại tiếp tục luyện tập - chu trình lặp đi lặp lại đầy quyết tâm!

Thùng rác AI giá 3 triệu - Tưởng đắt nhưng nghe xong tính năng thì "hời" vcl!

Về chi phí và cấu tạo của thùng rác thông minh, các em cho biết: "Chi phí để làm một thùng rác thông minh có giá là 3 triệu đồng." Hiện tại các em mới lên ý tưởng và chưa có sản phẩm cụ thể.

Thùng rác này sẽ có camera cảm biến AIhệ thống kết nối thi đua toàn cầu. Camera có vai trò giúp các bạn học sinh phân loại rác chính xác và cảm biến chỉ mở nắp thùng rác khi phân loại đúng. Đồng thời, dữ liệu phân loại rác của học sinh sẽ được lưu trữ lại và so sánh với các trường ở khu vực và quốc tế - tạo nên phong trào thi đua giữa các trường học trong nước và quốc tế luôn! Nghe thôi đã thấy hứng rồi á!

Không hướng tới lợi nhuận, chỉ muốn giáo dục ý thức cho Gen Z

Về dự định sau cuộc thi, các em chia sẻ: "Chúng em đã có dự định là dự án Hệ thống thùng rác thông minh sẽ được mở rộng về phạm vi, quy mô quốc tế trên toàn cầu. Đây là một dự án về giáo dục, vì vậy lợi ích của nó không hướng tới chủ yếu về lợi nhuận mà hướng đến giá trị bền vững là giáo dục về nhận thức của học sinh."

Mô hình các em kêu gọi tài trợ là mô hình công và tư, nên không tập trung vào lợi nhuận. Trong thời gian tới, các em mong muốn kêu gọi được các nhà tài trợ và đặc biệt là công nghệ để tích hợp vào thùng rác thông minh này.

"Khi chúng em được mang trong mình là 'Đại sứ xanh' thì chắc chắn sẽ luôn hướng đến phát triển bền vững trong tương lai, vì một tương lai xanh" - các em khẳng định. Đúng chuẩn tư duy thế hệ mới luôn!

5c7964edf11fd85e9908.jpg


"Lãi" nhất là kinh nghiệm, giải thưởng 3,3 tỷ chỉ là phụ thôi!

Khi được hỏi về thứ "lãi" nhất sau cuộc thi ngoài giải thưởng khủng, các em trả lời: "Chắc chắn là kinh nghiệm rồi ạ. Kinh nghiệm mà chúng em 'lãi' nhất là về tranh biện – hùng biện từ quá trình training và học hỏi từ các đội bạn, hội đồng chuyên môn."

Ngay từ lúc tham gia cuộc thi đến giờ, các em cũng không nghĩ rằng đội mình sẽ giành được giải thưởng lớn nhất. Mong muốn lớn nhất khi tham gia là được cọ xát. Đương nhiên, khi đạt giải Nhất, các em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều - ai mà không vui chứ nhỉ!

Cuối cùng, các em muốn gửi thông điệp tới các bạn chuẩn bị tham gia Tiếng nói Xanh các mùa tiếp theo: "Đừng ngần ngại, hãy thử sức và niềm tin sẽ không bao giờ phụ lòng chúng ta!"
- Quote hay để đời luôn á!

0e539d9cfcef29a9b5be.png


Về cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2

Cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 do Quỹ Vì tương lai xanh, thuộc Tập đoàn Vingroup, phát động với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích hành động vì một môi trường bền vững.

Giải thưởng cho mỗi bảng thi đấu (tiếng Anh và tiếng Việt) bao gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và các giải phụ.

Trong mùa 2, cuộc thi nhận được 2.103 đơn đăng ký đến từ hơn 3.000 thí sinh từ các trường THPT trên cả nước, trong đó Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất (35,6%), tiếp theo là Hà Nam (6,4%) và An Giang (5,9%). Con số khủng vậy mà hai em vẫn giành được giải Nhất - xứng đáng là "main character" luôn! ✨

Tối 19/1, chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2 chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về đội Đại sứ xanh (bảng tiếng Việt) và đội Greenie Goofballs (bảng tiếng Anh - hai em học tại THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và Trường Greenfield School ở Hưng Yên).

Cuộc thi Tiếng nói Xanh có tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 18,5 tỷ đồng - nghe mà choáng váng luôn!

Bên cạnh giải thưởng chính, BTC cuộc thi cũng đã trao giải "Trường có sự hưởng ứng cao nhất" cho trường Vinschool Ocean Park (Hà Nội) và Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), với phần thưởng bằng hiện vật tương đương có giá trị đến 50 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top