Lê Hà Trang (sinh năm 2003) đang là sinh viên khoa Sư phạm Toán học chất lượng cao, trường Sư phạm, trường Đại học Vinh. Song hành với niềm đam mê cho ngành học mà mình đang theo đuổi, Trang còn đặc biệt dành tình yêu cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện. Với những đóng góp của mình, nữ sinh được Hội Sinh viên trường Đại học Vinh tín nhiệm bầu làm Đội trưởng Đội Công tác xã hội số 1.
Ước mơ mang bóng hình của những người thân yêu
Lớn lên trong một gia đình toàn... giáo viên (ông bà ngoại, mẹ và chị gái đều làm cô giáo nha), Trang đã sớm ấp ủ ước mơ trở thành một nhà giáo.
Nữ sinh chia sẻ: "Mẹ là người đã truyền cảm hứng học Toán cho mình. Mình rất thích được học cùng với mẹ, thích được ngắm nhìn mẹ trên bục giảng mỗi ngày. Cảm giác đó rất lạ, nhưng vô cùng ấm áp, thân thương và gần gũi. Có lẽ cũng chính từ nguồn động lực đó mà mình quyết định thi vào ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao, trường Đại học Vinh để hiện thực hóa ước mơ của bản thân."
Vào đại học với ngành Sư phạm Toán học như ý nguyện, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong khoa, Trang đã có cơ hội được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu cũng như được làm việc cùng những nhà giáo đầy tâm huyết và ưu tú.
Song song với việc học trên lớp, Trang cũng chú trọng tham gia các hoạt động mang tính học thuật để có cơ hội thực hành và vận dụng những kiến thức được học. Nữ sinh từng tham dự Trường hè Toán học sinh viên năm 2023, tham gia nghiên cứu khoa học và có các bài báo về Toán học được đăng trên các tạp chí giáo dục.
Trang bộc bạch: "Khi tham gia nghiên cứu khoa học, mình cảm thấy mình tự tin hơn và học hỏi được rất nhiều điều. Hành trình chinh phục những cuộc thi này đã mang đến cho mình rất nhiều lợi ích, là tiền đề để mình phát triển con đường nghề nghiệp mà bản thân đang theo đuổi. Quá trình nghiên cứu còn giúp mình tự tin thuyết trình ý tưởng trước đám đông và hiểu thêm về những kiến thức sâu rộng của môn Toán."
Nữ sinh đặc biệt bày tỏ sự biết ơn của mình đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng và những người bạn cùng chí hướng đã đồng hành với mình trong suốt những ngày miệt mài nghiên cứu khoa học: "Sự hướng dẫn tận tình của thầy đã giúp mình rất nhiều trên chặng đường đó. Mình luôn biết ơn, thật lòng cảm ơn thầy rất nhiều vì đã cho phép chúng mình được phép sai và được sửa sai. Mình mong thầy sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, mãi là ngọn hải đăng chỉ đường, dẫn lối, soi sáng con đường của thế hệ sinh viên chúng mình, là người lái đò đưa chúng mình đến với bến bờ của tri thức."
Đôi lúc cũng có những ngày Trang phải học liên tục nhiều ca liền nhau và phải xử lý một "núi deadline" , nhất là vào giai đoạn cao điểm khi ôn thi giữa hay cuối kỳ. Điều này không khỏi khiến Trang cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Khi ấy, bí kíp của cô bạn là cố gắng chia nhỏ đầu việc, dành những khoảng thời gian nhất định trong ngày để có thể cân bằng việc học và hoạt động.
"Mình rất may mắn khi luôn có gia đình là hậu phương vững chắc luôn động viên và ủng hộ mình. Đồng thời, mình cũng biết ơn cả những người anh, người chị, những người bạn đã luôn đồng hành giúp đỡ. Nếu không có những người "đồng chí" ấy sát cánh thì cũng sẽ không có mình của ngày hôm nay." - Trang bày tỏ.
Nữ Đội trưởng tâm huyết với các công tác xã hội
Trang vẫn nhớ như in hoạt động tình nguyện đầu tiên mà mình được tham gia đó là dạy học tại Làng trẻ em SOS Vinh do Đội Công tác xã hội số 1 tổ chức.
"Đây là cơ hội để mình vừa nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn, vừa được kết nối với những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Khi lắng nghe những câu chuyện tại ngôi làng này, mình thấy các bạn nhỏ nghị lực lắm. Nhìn những em bé với đôi mắt to tròn, trong trẻo mang ước mơ về tương lai tươi sáng hơn, thực sự chính những hình ảnh đó đã thôi thúc mình gắn bó hơn nữa với các hoạt động tình nguyện và công tác xã hội." - Trang chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn