Dù sức khỏe không được thuận lợi, thậm chí còn phải bảo lưu vì gia đình khó khăn, nhưng Trần Nguyễn Thục Khánh (sinh viên năm nhất trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM) vẫn luôn cố gắng hết mình trong học tập và kiên định với con đường tri thức của mình.
Học bằng phương pháp Pomodoro - hiệu quả bất ngờ
Trong lúc khó khăn, ai cũng dễ rơi vào mindset tiêu cực, nhưng với Thục Khánh thì khác. Những khó khăn từ bé đã dạy cô bé cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn.
Năm lên THPT, chị gái Khánh cũng vừa đỗ đại học. Lúc đó, Khánh đã quyết định bảo lưu để chị có thể theo đuổi đam mê, vì hiểu được gánh nặng của mẹ khi phải một mình nuôi cả gia đình.
"Mình biết mẹ rất áp lực nhưng mẹ không nói, mẹ mình cũng đã lớn tuổi không còn sức khỏe như xưa để đi làm nhiều. Chị mình lại học rất giỏi nên không thể vì hoàn cảnh gia đình mà để chị mình dừng lại được", Thục Khánh chia sẻ.
Dù phải tạm dừng việc học nhưng Khánh vẫn không bỏ cuộc. Cô tự nhủ với bản thân rằng không ai có thể mãi mãi rơi vào bế tắc, và việc học là cả cuộc đời nên không bao giờ là muộn cả
Mỗi khi nghĩ đến mẹ vẫn đang một mình sống ở quê, chật vật với những căn bệnh tuổi già, Thục Khánh không cho phép bản thân gục ngã: "Hình ảnh đó luôn thúc giục mình phải nỗ lực hơn ngày hôm qua, phải nhanh chóng thành công để báo hiếu với mẹ. Mình luôn nói với bản thân, mình sống không chỉ cho mình mà còn sống vì mẹ, mình muốn mẹ tự hào", Khánh nói.
Suốt ba năm THPT, Trần Nguyễn Thục Khánh luôn giữ điểm trung bình trên 8,0. Cô đặc biệt thích môn tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Ngoài việc lên YouTube để học ngữ pháp và luyện đề, Khánh còn dành trọn 3 tháng Hè năm lớp 11 để luyện nghe, dùng các app để chat với người nước ngoài luyện speaking và càng "nghiện" tiếng Anh hơn
Về phương pháp học, do mắc bệnh tim bẩm sinh và bị thiếu máu, Thục Khánh áp dụng phương pháp Pomodoro: học 25 phút rồi nghỉ 5 phút, cứ thế lặp lại. Theo Khánh, cách này hiệu quả hơn và không ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức, đặc biệt là các môn lý thuyết.
Không chỉ giỏi học, còn là "chiến binh xanh" bảo vệ môi trường
Không chỉ học giỏi, Trần Nguyễn Thục Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là về môi trường.
Theo Thục Khánh tìm hiểu, TP. HCM có chỉ số chất lượng không khí trên 300 (thuộc mức nguy hại), còn Bình Thạnh - nơi Khánh đang sống - nằm trong top 4 quận huyện ô nhiễm nhất TP. HCM. Vì vậy, cô luôn quan tâm đến vấn đề môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, và sẵn sàng tham gia các chiến dịch tình nguyện bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, Khánh còn follow và ủng hộ Biệt đội Sài Gòn Xanh - tổ chức gồm những bạn trẻ chung tay dọn dẹp kênh rạch, thu gom rác thải... Bản thân Khánh cũng chủ động bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ như giảm dùng đồ nhựa, dùng túi vải thay túi ni lông, chai nước tái sử dụng thay vì chai nhựa một lần, đồng thời tìm hiểu các giải pháp hạn chế khói bụi và đi bộ để bảo vệ môi trường
"Mình muốn được chung tay cùng mọi người tham gia nhiều dự án bảo vệ môi trường, đến những nơi bị ô nhiễm nhiều trong thành phố để tuyên truyền, vận động", Khánh cho biết.
Vừa qua, với thành tích học tập tốt và những nỗ lực quan tâm đến phát triển bền vững, các dự án cộng đồng, Trần Nguyễn Thục Khánh đã nhận được học bổng "SCG Sharing The Dream 2023".
"Trên con đường thành công, không dấu chân của kẻ lười biếng" - Khánh luôn dùng câu nói này để thúc đẩy bản thân phát triển và bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi với Khánh, cơ hội là do chính tay mình tạo ra, chỉ khi dám khám phá những điều mới và chấp nhận thử thách
Nguồn: svvn.tienphong.vn