Nữ sinh Nam Định học trường Xây dựng mê Toán đến "tận xương tủy" ✨

828afb80ae732915f2e7.webp


Nguyễn Ngọc Hoa - cô bạn sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính là nhân vật chính câu chuyện hôm nay nè! Gái xinh Nam Định này hiện đang là chủ nhiệm Câu lạc bộ Học thuật X50 đấy nhé

e04cf4f302a600c93c21.jpg


"Mình đến với trường Xây chắc cũng là do 'duyên' thật sự. Vì mê Toán và các môn logic từ bé nên mình quyết chọn một chuyên ngành đậm chất Toán mà lại 'hot' cả lúc đó lẫn bây giờ…" - Hoa tâm sự.

Tuy Công nghệ thông tin hơi "lạc lõng" so với các ngành khác của trường, nhưng với 20 năm lịch sử hình thành, Hoa đã quyết định gắn bó nơi đây và gặt hái được cả rổ thành tích xịn xò:

2aadc9136433c60762d4.jpg


• Học bổng Khuyến khích học tập tất cả các kỳ: Năm 1 có 2 kỳ học bổng loại Giỏi; Năm 2, 3, 4 đều đạt 2 kỳ học bổng loại Xuất sắc (quá đỉnh luôn! )
• Học Bổng ViettinBank năm 2020
• Học Bổng ITPLUS của công ty cổ phần Đào tạo công nghệ ITPLUS (ITPLUS ACADEMY)
• Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2020, năm 2021
• Sinh viên có thành tích Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên cấp trường

Điều đặc biệt là Hoa sinh ngày 20/11/2000 - đúng ngày Nhà giáo Việt Nam luôn! Có lẽ vì thế mà người thân toàn bảo làm cô giáo. Và như định mệnh, Hoa được biết đến Câu lạc bộ Học thuật X50. Với niềm đam mê chia sẻ kiến thức, cô nàng đã nộp đơn tham gia ngay!

fb504fdbe6b9fc9e9f18.jpg


8755a86a95c6fc8ff0a4.jpg


"Mình được trở thành cô giáo đứng lớp hướng dẫn các bạn ôn thi cuối kỳ. Ban đầu chỉ có 30 sinh viên cũng đủ giúp mình rèn kỹ năng nói trước đám đông. Sau đó may mắn được hướng dẫn môn Giải tích 2 cho gần 200 bạn luôn! Áp lực thật, nhưng cũng là cơ hội để giúp được nhiều người..." - Hoa kể.

Nhờ các anh chị và bạn bè trong Câu lạc bộ, Hoa đã cải thiện bản thân rất nhiều. Từ cô sinh viên nhà quê lên Thủ đô giờ đã tự tin và trưởng thành hơn hẳn rồi!

ba5a4b9de19fb58c7930.jpg


5d0964e7a40ef340f863.jpg


Năm học thứ nhất, Hoa trải qua mất mát lớn khi bố qua đời giữa kỳ nghỉ hè. Cú sốc tinh thần khủng khiếp, nhưng Hoa biết mình không thể gục ngã. "Mình phải luôn cố gắng không bỏ cuộc trước mọi hoàn cảnh khó khăn và là đứa con ngoan sống có ích cho gia đình, xã hội để ở nơi xa bố sẽ yên lòng"

Tự hào là sinh viên công nghệ thông tin - một "ngành lạ" trong Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hoa hiểu rõ khó khăn của các bạn sinh viên khóa sau. Vì thế, kỳ cuối cùng, cô quyết định hướng dẫn môn Kỹ thuật vi xử lý - môn "khó nhằn" với tỷ lệ rớt cao đấy! Cùng sự hỗ trợ của thầy Phạm Anh Vũ và Câu lạc bộ, Hoa đã hoàn thành xuất sắc. "Kiến thức là điều diệu kỳ, nó sẽ bay xa hơn khi ta chia sẻ với người khác" - Hoa chia sẻ

1f28c0befea805a09009.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top