Nữ sinh năm cuối tự tử vì bị cả trường "ném đá" sau vụ cháy KTX

EchDethuong9991

New member
2a8b590e60f3732c03d0.jpg


Sự việc đau lòng xảy ra vào 1/1 tại trường đại học Lý - Công Hà Nam, Trung Quốc khiến ai cũng phải xót xa. Cô nữ sinh 22 tuổi đã chọn cách ra đi mãi mãi ngay tại ký túc xá với lý do "không thể chịu nổi ánh mắt chế giễu của người xung quanh"

6c6000fe127253926869.jpg


Theo người thân tiết lộ, tất cả bắt nguồn từ vụ cháy ở KTX hồi cuối tháng 6/2017. Cô bạn Tiểu Miêu (22 tuổi) cùng bạn cùng phòng dùng ấm đun nước điện (một thứ bị cấm ở KTX) thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Tưởng đã dập tắt được rồi nhưng không ngờ lửa bùng lên lại, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong phòng và còn lan sang cả các phòng bên cạnh nữa

a8424f6f5bb7924c9519.jpg


Chuyện không dừng lại ở đó. Sau vụ cháy, Tiểu Miêu nhận về cả "combo" hình phạt cực nặng từ nhà trường: không được vào Đảng, không được nhận bằng tốt nghiệp, và cũng không được học lên Thạc sĩ luôn

Thế là cô bạn sắp ra trường này rơi vào trạng thái áp lực tâm lý cực nặng. Dù được người thân bạn bè động viên, nói rằng vẫn còn cách cứu vãn, nhưng có lẽ gánh nặng đã quá lớn...

Tệ hơn nữa, vụ việc của Tiểu Miêu còn thường xuyên bị "réo tên" trong các buổi họp, tổng kết của trường - kiểu như thành "ví dụ điển hình" để cảnh báo sinh viên khác ấy Điều này càng khiến cô bạn mặc cảm và stress hơn.

Cảnh sát sau đó kiểm tra điện thoại của Tiểu Miêu và phát hiện bức thư để lại trong phần tin nháp. Đặc biệt có dòng chữ: "không thể chịu được ánh mắt chế giễu dèm pha của người xung quanh"

baf5c1ddd36330aef1a5.jpg


Điều đáng nói là sau vụ cháy, Tiểu Miêu đã rất có trách nhiệm. Cô giặt sạch và trả lại toàn bộ quần áo của phòng đối diện, thậm chí bồi thường tiền mặt cho cả bức tường bị hư hỏng ở tầng dưới. Mọi thiệt hại đều được xử lý ổn thỏa để nhận lỗi.

Nhưng dường như với nhà trường và một số người xung quanh, điều đó vẫn chưa đủ...

7371eaa3efd51c1b3a09.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top