BoNgoan2974
New member
Về nhà ăn Tết, cô bạn này gần như không ngơi tay phải dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, làm đủ mọi thứ luôn
Mùng 1 Tết đáng lẽ là lúc cả nhà quây quần sum họp chill chill, nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc lại có một bài đăng khiến netizen nghẹn lòng. Một cô gái bị chính bố mẹ đuổi khỏi nhà ngay ngày đầu năm, mà lý do chỉ vì không chịu rửa bát thôi nha! Câu chuyện nhanh chóng viral với hàng nghìn bình luận, không chỉ vì drama xảy ra đúng dịp Tết, mà còn vì những gì ẩn chứa phía sau nó.
Cô gái đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, lúc đó đang là sinh viên năm 4. Vì trường cho nghỉ sớm nên cô về nhà để chuẩn bị đón năm mới. Theo lời kể của nữ sinh, từ ngày về nghỉ Tết, cô gần như không được nghỉ tay khi phải dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, làm đủ mọi thứ. Trong khi đó, người em trai cùng tuổi thì chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì, ngày nào cũng chỉ biết cày game
Drama bùng nổ khi bố yêu cầu cô rửa bát. Cảm giác bất công chất chồng khiến cô phản ứng lại. Mẹ lập tức trách móc: "Con gái nhà người ta tầm này đã kiếm tiền rồi, con nhà mình thì bảo rửa bát cũng không rửa". Câu nói ấy như giọt nước tràn ly luôn á!
Trong lúc cãi vã, cô nhắc lại những điều mình đã trải qua: năm nhất còn được chu cấp 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) mỗi tháng, sang năm hai chỉ còn 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), buộc phải tự đi làm thêm để có tiền xài. Từ làm ở căng tin trường, dạy kèm mùa hè đến làm phục vụ khách sạn, cô đều từng trải qua hết
Ngược lại, em trai cô học trung cấp nghề, không chăm chỉ học hành gì nhưng mỗi tháng vẫn có 2.000 tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền tiêu vặt. Thậm chí, cậu ta còn thường xuyên mua giày mới khoe trước mặt chị nữa Sau cuộc cãi vã, bố mẹ nổi giận, yêu cầu cô "cút khỏi nhà" và tuyên bố năm sau không cần về nữa. Cô gái trong bộ đồ ngủ, đi một chiếc dép lê, rời khỏi nhà giữa trời lạnh. Vì đói và rét, cô buộc phải quay lại.
Nhưng khi trở về, không ai hỏi han hay quan tâm, em trai thậm chí còn tỏ thái độ hả hê nữa Lần này, cô gái quyết tâm thu dọn quần áo, mang theo giấy tờ tùy thân và rời đi thật sự.
Nửa tiếng sau, chiếc vali được kéo ra khỏi cửa. May mắn là có một người bạn cho cô ở nhờ căn hộ trống trong dịp Tết. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới, lựa chọn thành phố muốn gắn bó và đặt mục tiêu phát triển trong ngành luật.
Sáng mùng 1, trong căn phòng thuê tạm, cô gái tự mình tổng vệ sinh, lau nhà, lau kính. Cô viết rằng khi có đủ năng lực và tích lũy, cô muốn giúp đỡ những cô gái yếu thế giống mình, tiếp tục lan tỏa sự tử tế đã nhận được
Câu chuyện khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng đặt ra câu hỏi khó trả lời: phải chăng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" chưa từng thực sự biến mất, chỉ là thay đổi hình thức thôi?
Bởi vì điều khiến người ta đau lòng nhất không chỉ là việc một cô gái bị đuổi khỏi nhà ngày Tết, mà là cảm giác bất công kéo dài suốt nhiều năm. Khi sự hy sinh của một người trở thành điều hiển nhiên, còn đặc quyền của người khác lại được xem là mặc định, thì việc xảy ra mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm muộn thôi
Nguồn: kenh14.vn
Mùng 1 Tết đáng lẽ là lúc cả nhà quây quần sum họp chill chill, nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc lại có một bài đăng khiến netizen nghẹn lòng. Một cô gái bị chính bố mẹ đuổi khỏi nhà ngay ngày đầu năm, mà lý do chỉ vì không chịu rửa bát thôi nha! Câu chuyện nhanh chóng viral với hàng nghìn bình luận, không chỉ vì drama xảy ra đúng dịp Tết, mà còn vì những gì ẩn chứa phía sau nó.
Cô gái đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, lúc đó đang là sinh viên năm 4. Vì trường cho nghỉ sớm nên cô về nhà để chuẩn bị đón năm mới. Theo lời kể của nữ sinh, từ ngày về nghỉ Tết, cô gần như không được nghỉ tay khi phải dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, làm đủ mọi thứ. Trong khi đó, người em trai cùng tuổi thì chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì, ngày nào cũng chỉ biết cày game
Drama bùng nổ khi bố yêu cầu cô rửa bát. Cảm giác bất công chất chồng khiến cô phản ứng lại. Mẹ lập tức trách móc: "Con gái nhà người ta tầm này đã kiếm tiền rồi, con nhà mình thì bảo rửa bát cũng không rửa". Câu nói ấy như giọt nước tràn ly luôn á!
Trong lúc cãi vã, cô nhắc lại những điều mình đã trải qua: năm nhất còn được chu cấp 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) mỗi tháng, sang năm hai chỉ còn 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), buộc phải tự đi làm thêm để có tiền xài. Từ làm ở căng tin trường, dạy kèm mùa hè đến làm phục vụ khách sạn, cô đều từng trải qua hết
Ngược lại, em trai cô học trung cấp nghề, không chăm chỉ học hành gì nhưng mỗi tháng vẫn có 2.000 tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền tiêu vặt. Thậm chí, cậu ta còn thường xuyên mua giày mới khoe trước mặt chị nữa Sau cuộc cãi vã, bố mẹ nổi giận, yêu cầu cô "cút khỏi nhà" và tuyên bố năm sau không cần về nữa. Cô gái trong bộ đồ ngủ, đi một chiếc dép lê, rời khỏi nhà giữa trời lạnh. Vì đói và rét, cô buộc phải quay lại.
Nhưng khi trở về, không ai hỏi han hay quan tâm, em trai thậm chí còn tỏ thái độ hả hê nữa Lần này, cô gái quyết tâm thu dọn quần áo, mang theo giấy tờ tùy thân và rời đi thật sự.
Nửa tiếng sau, chiếc vali được kéo ra khỏi cửa. May mắn là có một người bạn cho cô ở nhờ căn hộ trống trong dịp Tết. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới, lựa chọn thành phố muốn gắn bó và đặt mục tiêu phát triển trong ngành luật.
Sáng mùng 1, trong căn phòng thuê tạm, cô gái tự mình tổng vệ sinh, lau nhà, lau kính. Cô viết rằng khi có đủ năng lực và tích lũy, cô muốn giúp đỡ những cô gái yếu thế giống mình, tiếp tục lan tỏa sự tử tế đã nhận được
Bởi vì điều khiến người ta đau lòng nhất không chỉ là việc một cô gái bị đuổi khỏi nhà ngày Tết, mà là cảm giác bất công kéo dài suốt nhiều năm. Khi sự hy sinh của một người trở thành điều hiển nhiên, còn đặc quyền của người khác lại được xem là mặc định, thì việc xảy ra mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm muộn thôi
Nguồn: kenh14.vn