Thạch Thị Sa Pa, cô bạn đến từ Ninh Thuận sở hữu đôi mắt một bên đen một bên xanh siêu độc đáo. Dù đủ điểm vào đại học Trường ĐH Nha Trang nhưng bạn ấy lại quyết định chọn học cao đẳng, lý do khiến ai cũng phải nể
Ông Tô Văn Phương - Trưởng phòng đào tạo của Trường ĐH Nha Trang chia sẻ rằng hôm 22/7 vừa rồi, trong đám đông thí sinh đến nhập học, có một bạn nữ sinh cực kỳ đặc biệt. Bạn ấy có đôi mắt một bên xanh một bên đen, nhìn vừa lạ vừa đẹp kiểu main character trong phim ấy!
Nữ sinh này tên là Thạch Thị Sa Pa, người dân tộc Chăm, nhập học vào hệ cao đẳng ngành Tiếng Anh du lịch.
"Khi Sa Pa tới nhập học, nhiều người khá bất ngờ vì em có đôi mắt lạ, nhưng rất đẹp. Cả thí sinh và giảng viên đều hứng thú với đôi mắt đặc biệt của em và xin chụp hình rất nhiều" - ông Phương kể lại.
Sau khi tìm hiểu, nhà trường mới biết Sa Pa có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bạn ấy là thí sinh dân tộc, gia đình kinh tế khó khăn và có đông anh chị em. Sau kỳ thi THPT quốc gia, Sa Pa đã đi làm thêm ở Nha Trang để cày cuốc tích góp tiền nhập học.
Điểm của Sa Pa được xét tuyển theo học bạ và đủ điểm vào đại học ngành Tiếng Anh du lịch hoặc Quản trị du lịch lữ hành, nhưng bạn ấy không chọn đại học mà xin học cao đẳng. Lý do là vì muốn sớm ra trường, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình
"Sau khi hiểu hoàn cảnh của Sa Pa, chúng tôi quyết định miễn phí ký túc xá cho nữ sinh này trong 4 năm học. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyển em tham gia làm đại sứ của trường, làm cộng tác viên cho bộ phận tư vấn tuyển sinh, tạo điều kiện cho em làm thêm trong trường" - ông Phương cho biết.
Còn Sa Pa thì chia sẻ với VietNamNet rằng sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, bạn ấy đã quay lại quán cà phê gần trường để làm thêm, tiếp tục cày tiền cho năm học sắp tới. Hustle culture thật sự!
Sa Pa là con thứ 6 trong gia đình có tới 7 anh chị em. Lý do mắt của Sa Pa một bên màu xanh, một bên màu đen là do bố bạn ấy có đôi mắt màu xanh, còn mẹ thì mắt đen. Và trong cả gia đình, chỉ có mình Sa Pa được thừa hưởng combo gen độc nhất vô nhị này
Ngày còn nhỏ, vì đôi mắt đặc biệt này mà Sa Pa hay bị bạn bè trêu chọc, khiến bạn ấy có mặc cảm và sợ hãi. "Nay, em đã quen dần với sự trêu chọc nên không còn sợ nữa. Em thấy tự tin vào sự khác biệt của mình" - nữ sinh tự tin chia sẻ
Sa Pa theo học Tiếng Anh du lịch với mơ ước sau này trở thành hướng dẫn viên, đưa khách nước ngoài đi thăm nhiều địa điểm đẹp ở Bình Thuận và các vùng khác. Goal rất là rõ ràng luôn!
Còn ông Tô Văn Phương cũng chia sẻ, nhà trường sẽ định hướng Sa Pa phát triển theo hướng du lịch văn hóa dân tộc - một lĩnh vực rất tiềm năng và phù hợp với bạn ấy
Những hình ảnh khác của nữ sinh có đôi mắt đặc biệt này:
Nguồn: kenh14.vn