Chuyện drama phòng trọ lần này thực sự đỉnh cao luôn các bạn ơi! Trước mặt công an phường, L. và N đã mang đến một bao toàn tiền lẻ để bồi thường. Hai bên ngồi đếm tiền từ 8h tối đến hơn 11h đêm mới xong việc. Ai bảo "đếm tiền mỏi tay" là sướng thì thử trường hợp này xem
Tối 24/2, Công an Phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã chứng kiến việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa hai bên trong một vụ vi phạm hành chính.
Chuyện gì đã xảy ra?
Quay lại ngày 17/2, tại một phòng trọ trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, V.T.H.L và N.T.N (cùng sinh năm 1991, sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) đã cắt vụn nhiều quần áo của hai bạn nữ sống chung phòng. Chưa đủ "hả giận", L. và N. còn dùng nước mắm đổ lên chăn, màn, khắp phòng trọ rồi mới chuyển đồ đi nơi khác. Tức đến mức nào mà phải làm vậy chứ!
Khi trở về phòng và bắt gặp cảnh tượng như "vừa trải qua trận chiến", N.T.H.M cùng T.T.M.P đã ngay lập tức báo công an phường. Khi được triệu tập lên làm việc, cả L. và N. thừa nhận đã sống chung phòng với M. và P. được gần 1 năm nhưng gần đây bị xích mích nên quyết định dọn ra ngoài. Trước khi đi, cả hai đã lên kế hoạch dùng kéo cắt quần áo và đổ nước mắm khắp phòng cho... "bõ ghét". Lý do nghe mà muốn ngã ngửa luôn á!
Plot twist ở đây nè:
Công an phường Xuân Hà đã thụ lý vụ việc, sau đó thống nhất giải quyết theo hướng hai bên tự thỏa thuận bồi thường, với khoản tiền là 2.500.000 đồng. Tối 24/2, L. và N. chuẩn bị sẵn tiền và trả tiền tại cơ quan công an theo yêu cầu của bạn cùng phòng cũ.
Và đây là phần đỉnh cao nhất: Trước sự chứng kiến của công an phường, L. và N đã mang một bao tiền lẻ với tổng cộng 1.600 tờ với các mệnh giá từ 500 đồng đến 2.000 đồng cùng 1 tờ 500.000 đồng. Hai bên đã thực hiện việc kiểm tra tiền từ 20h đến hơn 23h mới xong.
Chắc ai nhận tiền cũng phải ức chế lắm đây. Đếm tiền lẻ 3 tiếng liền, tay đau mỏi, mắt hoa cả lên mất!
Nguồn: soha.vn