Nữ sinh luật qua đời sau 3 lần vào viện: gia đình tố bác sĩ chỉ lo xem bóng đá, phớt lờ con bệnh

Câu chuyện này nghe mà tức á nha! Libby Instone, một bạn nữ sinh năm nhất ngành Luật đến từ Billingham, Teesside đã ra đi trong oan uổng sau 3 lần tới bệnh viện cấp cứu trong vòng chỉ hơn 24 giờ vào tháng 8/2023.

Theo hồ sơ được công bố tại phiên điều tra ở Middlesbrough, bạn nữ này liên tục kêu đau bụng kinh khủng kèm nôn ói không ngừng. Nhưng mà sao ấy, các bác sĩ cứ khăng khăng chẩn đoán là viêm dạ dày ruột bình thường rồi cho về nhà. 3 lần đến viện, 3 lần bị "đuổi" về như vậy luôn



Gia đình cho biết Libby vốn là người rất khỏe mạnh, năng động, hiếm khi phải đến bệnh viện. Chính vì thế khi con gái đột ngột mất đi, họ hoàn toàn sốc và suy sụp không chịu nổi.

Khám nghiệm tử thi mới bóc ra sự thật đau lòng: Libby bị nhồi máu ruột non - một căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong nhanh chóng nếu không xử lý kịp thời. Triệu chứng chính là đau bụng dữ dội và nôn mửa kéo dài - đúng những gì Libby đã kêu cứu mà các bác sĩ... làm ngơ



Bà Susan Instone, mẹ của nạn nhân, đã khóc nức nở tại tòa khi nhớ lại cách con gái mình bị đối xử như thế nào trong những giờ cuối đời: "Họ khiến con bé cảm thấy mình như một gánh nặng. Libby bị đối xử như một kẻ phiền phức, một kẻ mất thời gian và hoàn toàn không nhận được sự cảm thông nào cả".

Cái này còn chưa phải cái gây sốc nhất! Theo lời bà Susan, sau khi Libby qua đời, một nữ nhân viên y tế còn thẳng thừng thừa nhận với gia đình rằng nhiều người trong bệnh viện chỉ xem Libby là "một kẻ mất thời gian" thôi. Nghe mà muốn đập bàn luôn á



Và đỉnh cao của sự vô trách nhiệm: phiên điều tra còn bóc ra thông tin rằng trong lúc Libby đang đau đớn kêu cứu, một số nhân viên y tế lại... mải mê xem trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Anh trên tivi. Alo alo, nghề nghiệp đâu rồi các bác ơi??? ⚽

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top