Trần Thị Diễm Linh (sinh năm nhất ngành Luật Thương mại, trường ĐH Luật TP.HCM) là cô gái đến từ vùng đất Quảng Nam xinh đẹp. Câu chuyện về người dì may mắn được nhận học bổng du học Liên Xô (cũ) nhờ học giỏi và hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nguồn động lực cực lớn để Linh nối bước dì, kiên trì theo đuổi con đường tri thức.
Gia đình Linh thuần nông 100%, ngoài việc làm đồng áng, mẹ bạn ấy còn phải bán rau ở chợ để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Ba mẹ đã cố gắng hết sức để lo cho Linh và hai em được đi học đầy đủ. Đỗ vào trường đại học ở TP.HCM, Linh trở thành niềm tự hào của cả gia đình và họ hàng: "Ở miền quê của mình, có con học đại học trên thành phố và tìm được việc là một thành tựu rồi".
"Lúc mới lên thành phố nhập học, mình cảm thấy lạ lẫm với nhiều thứ", Diễm Linh kể về khoảng thời gian được coi là áp lực nhất. Ban đầu, mẹ dắt Linh lên Sài Gòn tìm trọ, làm quen với đường xá ở đây. Sau khi mẹ về quê, Linh vào nhà vệ sinh khóc mấy đêm liền vì cảm giác xa lạ quá . Dần dần, bạn ấy phải thích nghi với mọi thứ, từ trường học, bạn bè đến nếp sinh hoạt và học tập: "Đó là bài học vỡ lòng đối với người con lần đầu xa xứ như mình".
Nói về động lực giúp vượt qua những ngày tháng khó khăn, Diễm Linh chia sẻ: "Mình có một người dì, hồi xưa ông bà vô cùng khốn khó, phải chắt bóp từng đồng để lo cho dì đi học. Nhờ học giỏi và gia cảnh khó khăn nên dì được Nhà nước tạo điều kiện, chi trả toàn bộ chi phí đi du học tại Liên Xô (cũ). Khi trở về nước, dì có công việc và nhà cửa ổn định". Từ tấm gương hiếu học và vượt khó của dì, Linh nhận ra rằng chỉ có việc học mới là con đường ngắn nhất, ít vất vả nhất để thành công và quay về phụng dưỡng ba mẹ.
Thời điểm chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, Diễm Linh đã ra sức ôn tập và xuất sắc giành danh hiệu Thủ khoa đầu vào của ngành Luật Thương mại, trường ĐH Luật TP.HCM
Hiện tại, Linh đang dành toàn bộ thời gian cho việc học trên lớp và hăng say tham gia các hoạt động học thuật khác. Linh chia sẻ, nếu cảm thấy cuộc thi nào có tiêu chí phù hợp với thế mạnh của mình, bạn ấy đều đăng ký tham gia. Với Diễm Linh, mỗi cuộc thi đều cho những trải nghiệm khác nhau: "Mình đi thi với tâm thế muốn học hỏi thêm, biết mình thiếu điều gì và cần cải thiện điều gì".
Tuy lạc quan và không ngại thử sức là thế nhưng không ít lần Linh muốn "buông tất cả, cuộc đời muốn như thế nào thì cứ để như thế đó". Nhưng mỗi khi nhìn lại hành trình mình đã vượt qua để có được ngày hôm nay và tấm gương từ người dì, Linh như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục phấn đấu .
Từ những trải nghiệm của bản thân, Diễm Linh hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc học: "Nếu bản thân còn sức khỏe, còn cơ hội, dù ba mẹ có thể không lo được hết cho mình nhưng hãy cố gắng học, vì đó là cách để chúng ta chạm tay tới ước mơ và quay về báo hiếu ba mẹ đã vất vả một đời nuôi mình".
Nguồn: svvn.tienphong.vn