Ngô Thảo Trang, sinh viên năm cuối khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, đang hot rần rần đấy! Với nụ cười tỏa nắng cùng vibe hòa đồng siêu tích cực, 9X này không chỉ được các bé yêu mến qua hình ảnh chị "Cừu hồng" trong "Chuyện kể của những chú cừu" (VTV7) mà còn là một MC trẻ tuổi được biết đến trên nhiều chương trình của VTV luôn nha.
Thực ra thì dẫn chương trình là đam mê của Thảo Trang từ hồi còn bé tí xíu rồi. Cô nàng thường xuyên được bố mẹ đưa đi diễn văn nghệ, làm MC ở trường và địa phương. "Mình may mắn luôn có gia đình luôn ở cạnh động viên, hỗ trợ và giúp mình thực hiện ước mơ." – Trang tâm sự.
Lên năm nhất, Trang theo bạn thân đi học một lớp MC. Sau đó, cô nàng tiếp tục thi tuyển vào CLB MC ở trường báo, tham gia các cuộc thi về người dẫn chương trình như The Next MC. Thời điểm ấy, mặc dù không gặt hái quá nhiều thành tích nhưng lại mở cơ hội cho 9X được gặp gỡ các bậc tiền bối đi trước đang làm việc ở đài. Đặc biệt, đối với Thảo Trang, điều ý nghĩa nhất là được gặp một người thầy, người anh mà cô nàng đã ngưỡng mộ từ lâu – MC Trần Ngọc.
"Từ khi còn bé xem TV mình đã rất thích anh Ngọc nên mạnh dạn xung phong được làm trợ lý sản xuất để được đi theo học hỏi và tiếp xúc với môi trường mơ ước từ lâu. Mình làm những công việc không tên trong hậu trường sản xuất các chương trình của VTV7, những lần đi khắp Hà Nội chuẩn bị đạo cụ cho ngày ghi hình. Mình đã yêu thích từ lâu nên việc được vào làm ở Đài thời điểm đó khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc, chưa bao giờ thấy mệt, bây giờ nghĩ lại vẫn rất trân trọng khoảng thời gian ấy." – cô nàng hào hứng kể lại.
Bước ngoặt đầu tiên trong nghề đối với Thảo Trang chính là khi được lựa chọn làm "cừu hồng" trong chương trình Chuyện kể của những chú cừu. "Thời điểm đó ekip đang cần một bạn nữ sẽ cùng anh Ngọc làm host chương trình. Thấy tính cách và ngoại hình của mình rất phù hợp nên mình đã được ekip lựa chọn. Biệt danh cừu hồng cũng được các anh chị ưu ái gọi mình từ lúc đấy."
"Mình rất tự hào về cái tên đó. Sau 2 năm gắn bó, thỉnh thoảng mỗi lần đi trên đường có vài cô chú nhận ra liền lại bắt tay hỏi mình có phải là cừu hồng không, con các cô chú, anh chị ấy thích mình lắm. Thậm chí, có những lần đi quay xa ở các tỉnh, các em nhỏ vẫn nhận ra được mình và xin chữ ký. Nhưng các em chỉ thích xin chữ ký Cừu Hồng chứ không phải chị Thảo Trang." – Cô nàng hài hước chia sẻ.
Ngoài ra, Thảo Trang còn là một MC trải nghiệm của các chương trình như: Ẩm thực đường phố, S Việt Nam, Hành trình khám phá, Đi đâu? Ăn gì?,... Những ngày đầu đi quay, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với một cô nàng chưa bao giờ đi xa mà không có gia đình bên cạnh. Các anh chị trong ekip còn nhắc đến cô nàng với biệt danh "Búp bê trong lồng kính" vì khi đi đến bất cứ đâu cũng làm cho cô nàng bất ngờ, thích thú
Khác với việc làm cô cừu hồng vui vẻ, đi dẫn trải nghiệm đem đến cho Trang nhiều điều khác lạ hẳn. "Trở thành MC trải nghiệm không hề dễ dàng, đặc biệt là mỗi lần đến các vùng sâu, vùng xa, địa hình trắc trở và nguy hiểm. Sau một năm được đi nhiều nơi, từ một người có tính cách nhí nhảnh và thiếu kiến thức về xã hội trầm trọng như mình đã thay đổi. Bây giờ, bản thân mình đã trưởng thành và hiểu biết hơn, thậm chí chỉ cần nhìn trang phục, mình cũng có thể phân biệt được họ là người dân tộc nào."
Không chỉ trên truyền hình, cô nàng còn tỏa sáng tại nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi lần ở sân khấu trường mình, Thảo Trang đều mang những cảm xúc đặc biệt. "Sân khấu lớn đầu tiên trong đời mình chính là sự kiện chào tân sinh viên khi mình vừa lên năm nhất đại học. Thật đặc biệt khi được dẫn dắt chính lễ chào tân sinh viên của mình. Từ đó, rất nhiều các sự kiện của khoa và trường mình đều may mắn được đảm nhiệm vị trí MC."
Nguồn: svvn.tienphong.vn