Sau bao nhiêu vòng thi căng não, cô nàng học Luật Hoàng Thanh Trang đã "flex" ngôi vị Hoa khôi trong cuộc thi nhan sắc trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xứng đáng quá đi!
Hoàng Thanh Trang sinh năm 2004, quê gốc Lào Cai, hiện đang theo đuổi ngành Luật tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Cô bạn này vừa "về nhất" danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi "NEU Glamour 2023" đấy nha.
Thanh Trang từng là học sinh chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Lào Cai. Nhờ tích cực tham gia các câu lạc bộ, event ở cấp 3, cô nàng đã tích lũy được kinh nghiệm "xịn xò", giúp tự tin hơn khi "nhảy vào" cuộc thi sắc đẹp ở bậc đại học. Trong hình là khoảnh khắc "đỉnh của chóp" khi Thanh Trang nhận vương miện từ tay Hoa hậu Đỗ Thị Hà
"Lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp cũng là lần đầu mình đi giày cao gót nên gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mình đã cố gắng thoát ra khỏi comfort zone để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hơn nữa, mình có thêm nhiều mối quan hệ và những người bạn thân thiết sau cuộc thi này", tân Hoa khôi chia sẻ.
Là Hoa khôi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cô nàng mong muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên NEU năng động, giỏi giang và "dám làm dám chịu". Không chỉ vậy, Thanh Trang còn ấp ủ các project cộng đồng, hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn. Trang cũng dự định sẽ tiếp tục "chinh chiến" và khẳng định bản lĩnh "tài sắc vẹn toàn" ở những cuộc thi lớn hơn trong tương lai nữa
Hiểu rõ nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập, Thanh Trang luôn biết cách quản lý thời gian để các hoạt động ngoại khóa không "ăn" vào kết quả học tập. Nhờ đó, cô bạn sở hữu bảng thành tích "khủng" đáng ngưỡng mộ. Suốt 12 năm liền, Hoàng Thanh Trang đều ẵm danh hiệu học sinh giỏi. Cô giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố lúc lớp 12. Năm nhất đại học, cô đạt GPA 3.4/4.0 luôn nha!
Nữ sinh cũng rất "có tâm" với công tác nghiên cứu khoa học, thấu hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của nó.
Dù được "hóng" nhiều trên mạng xã hội sau khi đăng quang Hoa khôi, Thanh Trang cho biết cô không "đắm chìm" vào cuộc sống ảo mà học cách balance mọi thứ. Nữ sinh cảm thấy các mối quan hệ sẽ "chất" hơn thông qua gặp mặt, tám chuyện trực tiếp. Bên cạnh đó, khi gặp "mặt đối mặt", mình dễ hiểu và cảm thông với cảm xúc của người khác hơn nhiều
Nguồn: kenh14.vn