Chỉ vì bị chó cắn vào ngón tay mà không nói với ai, nữ sinh lớp 9 đã phải trả giá quá đắt. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn, em đã không qua khỏi
Ngày 30/12,rao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận, tại địa phương vừa có trường hợp tử vong vào sáng cùng ngày do bị chó dại cắn. Nạn nhân là em Hà Thị Linh, một học sinh lớp 9.
Theo gia đình cho biết, thời gian gần đây Linh bị con chó nhỏ của nhà mình cắn vào ngón cái bàn tay phải nhưng em không nói cho ai biết luôn Hai ngày gần đây mẹ của Linh có đi đám ma người trong bản về thì phát hiện con có biểu hiện sốt, sợ nước.
Sáng 28/12, Linh lên cơn co giật, sốt rất cao, gia đình vội đưa em đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong với các triệu chứng bệnh dại do virus. Sau đó em được chuyển xuống bệnh viện Sản nhi Nghệ An nhưng bệnh tình của Linh đã quá nặng, các bác sĩ không thể cứu chữa được nữa
Nguồn: soha.vn