NaiDev6355
New member
Sáng 5/5, cô bạn nữ sinh lớp 8 tên P T N. ở Nông Cống, Thanh Hóa đã may mắn trốn thoát khỏi tay bọn buôn người và đến được đồn công an sau khi mất tích bí ẩn từ ngày 1/5. Hú hồn quá đi!
Khi cháu N. mất tích khỏi nhà, gia đình đã như "ăn không ngon ngủ không yên" rồi, lao đi tìm khắp mọi ngóc ngách luôn. Sau khi check camera của các nhà dân trên thị trấn Nông Cống, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra các nhà xe trên địa bàn huyện.
Cuối cùng gia đình cũng tìm được manh mối khi xem camera trên một chuyến xe của nhà xe Đông Lý (có địa chỉ tại thị trấn này). Camera cho thấy cháu N. đã lên xe khách lúc 13h30 ngày 1/5 và đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội) lúc 17h cùng ngày.
Theo camera, khi N. xuống xe có một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng đón. Lúc đi trên xe ra Hà Nội, cháu mặc váy màu đen, áo trắng, đeo balo màu đen, dép quai hậu màu đen. Trên tay ôm một cái gối màu hồng và một túi bánh mỳ ăn trên xe.
Mọi thông tin về cháu N. đến đây rơi vào ngõ cụt. Gia đình cháu tuyệt vọng lắm luôn Từ hôm con gái mất tích, mẹ cô bé gần như chỉ ngủ ngoài đường để đi tìm con. Đến chiều 5/5, bố cô bé mới nhận được điện thoại từ một người lạ tận... Cà Mau!
Hoá ra sau khi đưa cô bé đi vòng vèo để đánh lạc hướng, bọn buôn người đã định đưa cháu vào Cà Mau để sang Campuchia. Nghe mà sợ quá!
Nguồn: soha.vn