Nữ sinh lớp 8 đi chăn bò thuê bị sét đánh tử vong, lòng người đau xót

Chiều 4/6 vừa qua, một sự việc thương tâm đã xảy ra ở xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai khiến ai nghe cũng phải xót xa. Em K.H.L. (sinh năm 2011, học lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh) đang đi chăn bò thuê tại cánh đồng thì gặp phải cơn mưa dông bất ngờ kèm theo sấm sét. Khi đang tìm chỗ trú mưa, em không may bị sét đánh trúng và đã không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu kịp thời

4344714c575eaa3c3b9b.jpg


Theo thông tin từ địa phương, em L. sống cùng gia đình tại làng Ia Khưng, xã Chư Pưh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau giờ học em thường đi chăn bò thuê để phụ giúp bố mẹ. Em vừa mới hoàn thành chương trình lớp 8 ở trường THCS Nguyễn Trãi.

Ngày 5/6, đại diện UBND xã Chư Pưh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em. Sự ra đi đột ngột của một học sinh còn quá trẻ khiến cả vùng không khỏi xót thương

Sau sự việc đau lòng này, UBND xã Chư Pưh đã khuyến cáo bà con nâng cao cảnh giác với những trận mưa dông đầu mùa. Khi gặp sấm sét, mọi người cần tìm ngay nơi trú ẩn kiên cố, tránh trú mưa dưới gốc cây, nhất là những cây cao hoặc mọc đơn độc ngoài đồng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top