Ôi trời ơi, sáng ngày 8/1 vừa rồi có một sự việc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra khiến ai nghe cũng phải sốc nặng
Em H.S.L.M. (14 tuổi, học sinh lớp 8/9 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang trên đường đến trường thì bị tấn công dã man. Lúc đó mới khoảng 6h30 sáng, em M. đang đạp xe trên đường Lê Đại Hành (P. Phước Tiến) cách cổng trường tầm 200m thôi, thì đột nhiên cảm thấy nhói đau ở bàn tay phải. Quay lại nhìn thì chỉ kịp thấy một thanh niên chạy xe máy vọt đi mất rồi
Em M. cố gắng đạp xe tiếp đến trường, lúc này mới phát hiện tay mình chảy máu ròng ròng. May mà có chú bảo vệ nhà trường nhanh tay dùng khăn băng bó vết thương lại. Ngay sau đó, em được đưa gấp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.
Theo bác sĩ Bùi Văn Bảo ở khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tình trạng của em M. vô cùng nghiêm trọng Bàn tay phải của em bị vật sắc nhọn cắt đứt ngang mu bàn tay, vết cắt dài đến 10cm, gần như cắt ngang hết mu bàn tay luôn, lộ cả gân và xương bên trong. Đặc biệt, gân co duỗi ngón tay trỏ bị đứt lìa hoàn toàn, hai gân ngón tay khác cũng bị tổn thương nặng.
Đến 8h30 cùng ngày, em M. được đưa vào phòng phẫu thuật để nối gân tay bị đứt và xử lý vết thương. Chúc em M. mau bình phục nhé
Cô Lê Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 8/9 cho biết, em M. là học sinh ngoan, có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt, chưa từng có biểu hiện mâu thuẫn gì với bạn bè cả. Vậy nên mọi người đều rất bất ngờ và lo lắng khi sự việc xảy ra.
Nguồn: soha.vn