Ơ kìa, chuyện gì mà sốc thế này! Em N., một nữ sinh lớp 8 đã phải trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi bị anh con chú ruột làm bậy, nhưng không dám kêu cứu vì sợ... hàng xóm hiểu lầm là "con gái không đàng hoàng". Nghe mà tức á!
Công an TP Huế vừa tạm giữ Võ Đình Đức, SN 1990, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân là em V.T.Q.N. (14 tuổi, học sinh lớp 8) - con chú của Đức luôn.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 4/6, khi Đức trèo tường sang nhà em N. lúc em đang ngủ ở tầng 1. Anh ta tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ em N. Điều đáng nói là em N. không chống cự, không phải vì đồng ý mà vì... sợ hàng xóm "nói đạo" Em N. chia sẻ rằng dù biết Đức có ý đồ xấu nhưng không dám la vì sợ xóm xóm hiểu nhầm là "con gái mà không đàng hoàng". Ai nghe cũng thấy tức luôn á!
Plot twist là chị T., vợ của Đức bất ngờ đi qua nhà N. và gọi điện để vào xem phim. Lúc này Đức phải nhanh chóng mặc quần và "thả" em N. ra. Em N. chạy ra mở cửa cho chị T. vào.
Tuy nhiên, với giác quan phụ nữ, chị T. phát hiện em N. nói năng lúng túng, rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Trong lúc N. đi ra sau nhà pha nước, chị T. vào phòng ngủ định bật tivi thì phát hiện chồng mình đang trốn trong này. Ơ giờ drama bắt đầu rồi! Cả hai cãi nhau to tiếng, cả xóm đều biết chuyện luôn.
Tối cùng ngày, em N. đã kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của người anh con bác ruột cho bố mẹ. Bố em N. đã đưa con gái đến cơ quan công an để tố cáo. Công an phường An Hòa triệu tập Võ Đình Đức để lấy lời khai, và hắn đã khai nhận có làm chuyện "người lớn" với em N.
Khi được hỏi vì sao N. là em con chú ruột mà vẫn có ý định như vậy, Đức lại đổ lỗi cho nạn nhân, nói rằng ban đầu chỉ có ý định "chọc ghẹo cho vui" (hả?! ), nhưng vì em N. không chống cự mạnh mẽ nên hắn "tiến tới"... Lý lẽ gì mà nghe vô lý đến thế!
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Hy vọng công lý sẽ được thực thi và kẻ biến thái này sẽ phải trả giá xứng đáng!
Nguồn: soha.vn