BanhCute9419
New member
Ơ kìa, chuyện này nghe mà xót xa quá! Một bạn nữ sinh lớp 7 phải nhập viện vì bị đánh đến gãy luôn xương sườn, thương tâm vô cùng
Ngày 30/3, Trung tâm Y tế Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang chăm sóc cho em E.T.K.L. (học lớp 7, Trường THCS 19/8, xã Ea Ktur) sau khi bị một bạn nữ lớp 8 đánh. Tình hình nghiêm trọng lắm các bạn ơi!
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Cư Kuin, em L. bị gãy xương sườn số 1, thêm nhiều vết thương và xước ở vai, cánh tay. Hiện tại bạn ấy đang được theo dõi sát vì còn bị đau đầu nữa
Bà E. (mẹ của L.) cho biết đã làm đơn gửi công an về việc con gái mình bị đánh nhập viện. "Tình trạng bạo lực học đường rất nguy hiểm nên tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh" – bà E chia sẻ. Thật sự mà nói, việc này không thể nào chấp nhận được!
Lãnh đạo Trường THCS 19/8 cho biết nhà trường đã báo cáo lên UBND xã Ea Ktur và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rồi. Giờ họ đang chờ kết quả điều tra từ công an để xử lý thích hợp với học sinh vi phạm.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 26/3, vì mâu thuẫn trên mạng xã hội (ơ hay, drama online mà đánh nhau ngoài đời thật à? ), em H. (lớp 8) đã lao vào đánh khiến em L. phải vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.
Chưa hết đâu! Chiều 29/3, lại có thêm một vụ nữ sinh lớp 8 đánh bạn lớp 6 đến mức nhập viện luôn. Trường này sao mà loạn thế này?
Về chuyện nữ sinh lớp 6 bị gãy chân, lãnh đạo trường khẳng định đây là tin fake. Theo họ, bạn này trước đó đã bị gãy ngón chân áp út khi chơi thể thao rồi. Hôm 29/3 xảy ra vụ việc, chỗ thương cũ bị va chạm nên phải đến bệnh viện bó bột lại.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30/3, Trung tâm Y tế Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang chăm sóc cho em E.T.K.L. (học lớp 7, Trường THCS 19/8, xã Ea Ktur) sau khi bị một bạn nữ lớp 8 đánh. Tình hình nghiêm trọng lắm các bạn ơi!
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Cư Kuin, em L. bị gãy xương sườn số 1, thêm nhiều vết thương và xước ở vai, cánh tay. Hiện tại bạn ấy đang được theo dõi sát vì còn bị đau đầu nữa
Bà E. (mẹ của L.) cho biết đã làm đơn gửi công an về việc con gái mình bị đánh nhập viện. "Tình trạng bạo lực học đường rất nguy hiểm nên tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh" – bà E chia sẻ. Thật sự mà nói, việc này không thể nào chấp nhận được!
Lãnh đạo Trường THCS 19/8 cho biết nhà trường đã báo cáo lên UBND xã Ea Ktur và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rồi. Giờ họ đang chờ kết quả điều tra từ công an để xử lý thích hợp với học sinh vi phạm.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 26/3, vì mâu thuẫn trên mạng xã hội (ơ hay, drama online mà đánh nhau ngoài đời thật à? ), em H. (lớp 8) đã lao vào đánh khiến em L. phải vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.
Chưa hết đâu! Chiều 29/3, lại có thêm một vụ nữ sinh lớp 8 đánh bạn lớp 6 đến mức nhập viện luôn. Trường này sao mà loạn thế này?
Về chuyện nữ sinh lớp 6 bị gãy chân, lãnh đạo trường khẳng định đây là tin fake. Theo họ, bạn này trước đó đã bị gãy ngón chân áp út khi chơi thể thao rồi. Hôm 29/3 xảy ra vụ việc, chỗ thương cũ bị va chạm nên phải đến bệnh viện bó bột lại.
Nguồn: soha.vn