Trưa ngày 11/4 vừa rồi, tại Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) xảy ra vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao: một nữ sinh lớp 7 bị hai nam sinh lớp 9 đánh đến mức phải nhập viện
Theo báo cáo từ ông Phạm Lý - Hiệu trưởng nhà trường ngày 13/4, nguyên nhân xuất phát từ drama trên mạng xã hội. Cụ thể, hai bạn nữ D.T.K.B. và Đ.T.K.T. (cùng lớp 7) có mâu thuẫn từ trước nên hẹn gặp nhau bên hông cổng trường sau giờ tan học để "nói chuyện".
Khi gặp mặt, hai bạn bắt đầu cãi nhau. Lúc này em Đ.H.M.K. (lớp 9 - anh trai của K.T.) chạy đến và tiếp tục khẩu chiến với K.B., rồi cả hai lao vào đánh nhau Không dừng lại ở đó, một nam sinh lớp 9 khác là B.Q.Q. cũng gia nhập cuộc xô xát với K.B.
May mắn là người dân và thầy cô phát hiện kịp thời, chạy đến can ngăn và trấn an tinh thần các em.
Sau sự việc, nhà trường đề nghị đưa K.B. đi khám tại trạm y tế nhưng em có biểu hiện hoảng loạn, không hợp tác. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để kiểm tra. Kết quả cho thấy K.B. bị bầm tím vùng mắt, có biểu hiện hoảng loạn và nôn ói
Hiệu trưởng Phạm Lý cho biết: "Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo Công an xã Vạn Tường để xử lý. Hiện nhà trường cũng đã mời phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Công an xã Vạn Tường làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Đồng thời nhà trường sẽ tổ chức giáo dục toàn trường về phòng chống bạo lực học đường".
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo cáo từ ông Phạm Lý - Hiệu trưởng nhà trường ngày 13/4, nguyên nhân xuất phát từ drama trên mạng xã hội. Cụ thể, hai bạn nữ D.T.K.B. và Đ.T.K.T. (cùng lớp 7) có mâu thuẫn từ trước nên hẹn gặp nhau bên hông cổng trường sau giờ tan học để "nói chuyện".
Khi gặp mặt, hai bạn bắt đầu cãi nhau. Lúc này em Đ.H.M.K. (lớp 9 - anh trai của K.T.) chạy đến và tiếp tục khẩu chiến với K.B., rồi cả hai lao vào đánh nhau Không dừng lại ở đó, một nam sinh lớp 9 khác là B.Q.Q. cũng gia nhập cuộc xô xát với K.B.
May mắn là người dân và thầy cô phát hiện kịp thời, chạy đến can ngăn và trấn an tinh thần các em.
Sau sự việc, nhà trường đề nghị đưa K.B. đi khám tại trạm y tế nhưng em có biểu hiện hoảng loạn, không hợp tác. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để kiểm tra. Kết quả cho thấy K.B. bị bầm tím vùng mắt, có biểu hiện hoảng loạn và nôn ói
Hiệu trưởng Phạm Lý cho biết: "Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo Công an xã Vạn Tường để xử lý. Hiện nhà trường cũng đã mời phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Công an xã Vạn Tường làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Đồng thời nhà trường sẽ tổ chức giáo dục toàn trường về phòng chống bạo lực học đường".
Nguồn: kenh14.vn