Cực kỳ lo lắng! Qua hình ảnh camera an ninh, một nữ sinh lớp 5 được phát hiện lên xe của một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ rồi biến mất không dấu vết, đến giờ đã gần mấy ngày mà vẫn chưa có tin tức gì
Theo chia sẻ của cô Diệu Thúy - giáo viên chủ nhiệm của em Linh, em và mẹ ruột là chị N.T.T (48 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân vệ sinh) đang tạm trú tại phòng trọ ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Hiện tại người mẹ đang điên cuồng tìm kiếm con gái khắp mọi nơi.
Cô Thúy kể lại, sáng 26/5, không thấy em Linh đến trường nên cô đã gọi điện hỏi thăm. Lúc đó mẹ em còn nói là con đang ở nhà. Nhưng mà chiều hôm đó, khi đi làm về, người mẹ hoảng hốt khi không thấy con đâu, trong khi 30 tờ vé số vẫn còn nằm nguyên trong phòng trọ
Người mẹ lập tức đi tìm và nhờ mọi người check camera an ninh. Kết quả phát hiện em Linh có mượn điện thoại của một người trong dãy trọ dùng rồi trả lại.
Điểm đáng chú ý nhất là theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 8h30 sáng ngày 26/5, em Linh đã lên xe máy của một người mặc áo xe ôm công nghệ rồi được chở đi. Từ đó đến giờ, dù cô giáo và mẹ em đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi gì cả
Sự việc đã được trình báo lên công an địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Cô Thúy cũng tâm sự thêm rằng, chị T. là mẹ đơn thân, cuộc sống hai mẹ con vô cùng khó khăn. Hằng ngày nếu không đi học thì em Linh phụ mẹ đi bán vé số kiếm sống, nghe mà xót xa quá
Về đặc điểm nhận dạng: em Linh cao khoảng 1,46m, da ngăm, tóc dài, lúc mất tích mặc áo thun trắng, quần lửng màu trắng hồng.
Nếu ai biết thông tin hoặc nhìn thấy em Linh ở đâu thì please gọi ngay về số 0973941429 (cô Thúy) để cung cấp thông tin nhé! Mọi thông tin đều rất quan trọng!
Hiện vụ việc đã được Công an xã Thới Tam Thôn lập hồ sơ và chuyển lên Công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn
Theo chia sẻ của cô Diệu Thúy - giáo viên chủ nhiệm của em Linh, em và mẹ ruột là chị N.T.T (48 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân vệ sinh) đang tạm trú tại phòng trọ ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Hiện tại người mẹ đang điên cuồng tìm kiếm con gái khắp mọi nơi.
Cô Thúy kể lại, sáng 26/5, không thấy em Linh đến trường nên cô đã gọi điện hỏi thăm. Lúc đó mẹ em còn nói là con đang ở nhà. Nhưng mà chiều hôm đó, khi đi làm về, người mẹ hoảng hốt khi không thấy con đâu, trong khi 30 tờ vé số vẫn còn nằm nguyên trong phòng trọ
Người mẹ lập tức đi tìm và nhờ mọi người check camera an ninh. Kết quả phát hiện em Linh có mượn điện thoại của một người trong dãy trọ dùng rồi trả lại.
Điểm đáng chú ý nhất là theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 8h30 sáng ngày 26/5, em Linh đã lên xe máy của một người mặc áo xe ôm công nghệ rồi được chở đi. Từ đó đến giờ, dù cô giáo và mẹ em đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi gì cả
Sự việc đã được trình báo lên công an địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Cô Thúy cũng tâm sự thêm rằng, chị T. là mẹ đơn thân, cuộc sống hai mẹ con vô cùng khó khăn. Hằng ngày nếu không đi học thì em Linh phụ mẹ đi bán vé số kiếm sống, nghe mà xót xa quá
Về đặc điểm nhận dạng: em Linh cao khoảng 1,46m, da ngăm, tóc dài, lúc mất tích mặc áo thun trắng, quần lửng màu trắng hồng.
Hiện vụ việc đã được Công an xã Thới Tam Thôn lập hồ sơ và chuyển lên Công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn