VitNho5775
New member
Chỉ trong một khoảnh khắc, một em học sinh lớp 4 đã phải chịu đau đớn mất đi một phần cơ thể vì tai nạn giao thông thương tâm
Ngày 11-3, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận một học sinh của trường vừa gặp tai nạn nghiêm trọng, bị xe ben cán đứt lìa một chân.
Theo thông tin ban đầu, chiều 10-3, sau giờ tan học, em T.T.M. (học sinh lớp 4) cùng 2 bạn đang đi bộ qua đường ngay đoạn trước cổng trường. Đúng lúc đó, một chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đang lưu thông qua đã cán đứt lìa chân trái của em M.
Ngay sau vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa em M. đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để cấp cứu.
Chị A. (mẹ cháu M.) đau xót chia sẻ rằng con gái chị hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ không thể nối lại chân trái.
Theo lời chị A., thường ngày chị đều tự chở con đi học buổi sáng và đón về buổi chiều. Gần đây, cháu M. có lịch tập múa ở trường nên chị đến đón muộn hơn.
"Hôm qua, cháu tan học nên cùng 2 người bạn đi qua đường mua nước để quay lại lớp tập múa thì xảy ra sự việc. Trong phút chốc con gái tôi đã mất đi một chân" - chị A. nghẹn ngào tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 11-3, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận một học sinh của trường vừa gặp tai nạn nghiêm trọng, bị xe ben cán đứt lìa một chân.
Theo thông tin ban đầu, chiều 10-3, sau giờ tan học, em T.T.M. (học sinh lớp 4) cùng 2 bạn đang đi bộ qua đường ngay đoạn trước cổng trường. Đúng lúc đó, một chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đang lưu thông qua đã cán đứt lìa chân trái của em M.
Ngay sau vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa em M. đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để cấp cứu.
Chị A. (mẹ cháu M.) đau xót chia sẻ rằng con gái chị hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ không thể nối lại chân trái.
Theo lời chị A., thường ngày chị đều tự chở con đi học buổi sáng và đón về buổi chiều. Gần đây, cháu M. có lịch tập múa ở trường nên chị đến đón muộn hơn.
"Hôm qua, cháu tan học nên cùng 2 người bạn đi qua đường mua nước để quay lại lớp tập múa thì xảy ra sự việc. Trong phút chốc con gái tôi đã mất đi một chân" - chị A. nghẹn ngào tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn