NgocMap781
New member
Sáng 10/9 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến ai cũng phải xót xa Em N.T.T. (sinh năm 2011, trú tại tổ 4, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch) đã không qua khỏi sau một cú ngã bất ngờ khi đang chơi đùa với các bạn trong lớp.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả, vụ việc được tiếp nhận và xử lý ngay trong sáng cùng ngày. Khoảnh khắc vui vẻ bình thường trước giờ học bỗng chốc biến thành bi kịch không ai ngờ tới...
Theo như điều tra ban đầu, vào khoảng 7h10 sáng nay, em T. đến lớp học tiết buổi sáng tại phòng số 9, tầng 2 thuộc khu nhà ba tầng của trường. Trước giờ vào học, các em đang cùng nhau chơi đùa, đuổi bắt như mọi khi.
Trong lúc chạy đùa từ trong lớp ra phía cửa chính, em T. bất ngờ tự ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh xuống nền lớp học
Giáo viên và các bạn trong lớp đã lập tức tiến hành sơ cứu và đưa em đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu. Tuy nhiên, dù được cố gắng hết sức, em T. vẫn không qua khỏi.
Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy nguyên nhân tử vong của em là do gãy đốt cổ. Một tai nạn thương tâm đến khó tin từ một cú ngã tưởng chừng như bình thường...
Nguồn: kenh14.vn