Chuyện drama nhóm bạn thân biến thành bi kịch thật sự, các bạn ơi! Hai nhóm nữ sinh từng là bestie nhưng sau đó tách ra và nảy sinh mâu thuẫn. Đến ngày 8/4 vừa qua thì chính thức "chạm mặt" nhau, xô xát luôn và khiến em N. phải nhập viện cấp cứu luôn rồi
Ngày 15/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp với Công an phường An Lộc và Trường THPT thị xã Bình Long để xác minh, xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 12 bị "đánh hội đồng" phải nhập viện điều trị. Nạn nhân là em N.M.N (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT TX.Bình Long). Sự việc xảy ra vào ngày 8/4 vừa qua tại một trung tâm tiếng Anh.
Theo báo VietNamNet cho biết, qua xác minh của cơ quan công an, vào tối 8/4, em N. đang đi học tiếng Anh bình thường thì bất ngờ xảy ra xô xát, đánh nhau với một nhóm bạn nữ cùng lớp tại trường THPT TX Bình Long. Nguyên nhân là N. và nhóm này từng chơi chung nhưng đã tách ra, gần đây 2 bên có xích mích với nhau.
Sau khi sự việc xảy ra, những người liên quan đã được mời lên Công an phường Lộc An để làm việc. Vì nghĩ N. chỉ bị thương nhẹ nên trong buổi làm việc, N. và mẹ đã yêu cầu các bạn đánh mình phải xin lỗi, sau này không được đánh nữa và bồi thường tiền điều trị thương tích.
Nhưng mà plot twist đau lòng đến rồi các bạn ạ! Sau buổi làm việc, N. liên tục bị nôn ói, chóng mặt. Gia đình vội đưa em đến Trung tâm y tế xã Bình Long thăm khám. Sau 2 ngày điều trị, tình hình không khá hơn nên N. được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ luôn rồi
Chiều ngày 12/4, N. được xuất viện nhưng vì tâm lý của em quá tệ nên gia đình phải đưa sang Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Các bác sĩ chẩn đoán N. đang trong giai đoạn trầm cảm nặng nhưng không có các triệu chứng loạn thần. Hiện tại em vẫn đang phải uống thuốc điều trị.
Ban giám hiệu nhà trường và các gia đình có học sinh liên quan đã đến hỏi thăm N.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Lương Thị Thanh Hiền, mẹ của N. không giấu được sự lo lắng về sức khỏe của con gái. Em N. sắp đến ngày thi học kỳ 2 và hơn 2 tháng nữa là bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT rồi. Với tình hình sức khỏe, tâm lý hiện tại của con, chị Hiền thực sự không biết con có thể vượt qua kỳ thi quan trọng này hay không
Nguồn: kenh14.vn