Nữ sinh lớp 10 tử vong vì bị chó dại cắn ngay tại nhà: Câu chuyện quá đau lòng

TitLovely1036

New member
1a8df2d0298edefe22d8.jpg


Sáng 29/2, ông Bùi Văn Hưởng - Hiệu trưởng trường THPT số I Tuy Phước (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xác nhận một tin cực kỳ đau lòng: một nữ sinh lớp 10A8 của trường đã tử vong do bị chó dại cắn

Theo ông Hưởng kể lại, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa rồi, khi đang ở nhà thì một con chó lạ bất ngờ lao vào cắn em Bùi Thị Như Y (16 tuổi, ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa).

806cef41c94ded613dfd.jpg


Điều đáng tiếc là lúc bị chó cắn, em Y nghĩ vết thương không nghiêm trọng lắm nên đã không nói với gia đình để đi tiêm phòng vắc xin dại. Đây chính là sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bi kịch này

Đến sáng 27/2, gia đình phát hiện em Y có những biểu hiện bất thường như sợ nước, sợ ánh sáng... nên đã vội vã đưa em đến Trung tâm y tế huyện Tuy Phước cấp cứu.

Nhận thấy Y có triệu chứng của bệnh dại, Trung tâm y tế huyện Tuy Phước đã khẩn trương chuyển em lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng thật không may, do bệnh quá nặng, đến tối cùng ngày, em Y đã không qua khỏi

Cô Lê Thị Hoàng Ân, Bí thư Đoàn trường THPT số I Tuy Phước chia sẻ: Gia đình em Y rất nghèo khó, mẹ đang phải chạy thận nhân tạo. Đoàn trường đã đến thăm hỏi, giúp đỡ và đang quyên góp tiền từ các cựu học sinh để xây mộ cho em.

Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vắc xin phòng dại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top