Đỗ Tuệ Anh - cái tên đang làm rần rần cộng đồng mạng! Cô bạn học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) vừa "chiến thắng" 124 thí sinh từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, giành luôn ngôi vị quán quân châu Á và lọt top 3 thế giới tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ - sân chơi nói tiếng Trung đỉnh nhất hành tinh dành cho học sinh và sinh viên Và đặc biệt, Tuệ Anh còn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng quốc tế nữa đó!
Yêu tiếng Trung từ... Tây du ký huyền thoại
Nghe có vẻ bất ngờ nhưng tình yêu với tiếng Trung của Tuệ Anh lại bắt đầu từ bộ phim tuổi thơ huyền thoại - Tây du ký! Những nhân vật kinh điển, cốt truyện hấp dẫn và ngôn ngữ độc đáo trong phim đã "thắp sáng" niềm đam mê tìm hiểu về tiếng Trung và văn hóa xứ Trung của cô nàng
Gia đình Tuệ Anh sống ở Lạng Sơn, bố mẹ kinh doanh tự do tại khu vực cửa khẩu. Nhờ thỉnh thoảng được tiếp xúc với người Trung Quốc, Tuệ Anh càng thêm hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.
Tuy nhiên, mãi đến đầu lớp 9, nữ sinh mới quyết tâm theo đuổi tiếng Trung một cách bài bản và thi vào trường chuyên. Năm 2024, Tuệ Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An - xịn xò ngay từ đầu luôn!
Giai đoạn đầu, phát âm là "ác mộng" lớn nhất của Tuệ Anh. "Có nhiều khi, em biết một từ viết như thế nào, có nghĩa ra sao nhưng khi nói lại khiến người đối diện không hiểu", nữ sinh tâm sự.
Để cải thiện, Tuệ Anh đã biến việc luyện phát âm thành thói quen mỗi ngày. Cô bạn thường xuyên đọc cho bạn bè nghe, chỗ nào chưa chuẩn sẽ đọc lại mãi cho đến khi thành phản xạ tự nhiên. Không chỉ vậy, Tuệ Anh còn chủ động kết bạn và trò chuyện với bạn bè Trung Quốc để "luyện công" nghe nói. Thậm chí cô bạn còn tận dụng AI để thực hành nữa - đúng chuẩn học sinh thời 4.0!
Đặc biệt, việc sống và học tập tại tỉnh biên giới đã tạo cho Tuệ Anh nhiều cơ hội giao lưu với học sinh Trung Quốc và nhận ra sự khác biệt giữa tiếng Trung "sách vở" và ngôn ngữ thực tế hàng ngày.
Nhờ quá trình học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, nữ sinh lần lượt "càn quét" giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và thi vượt cấp, giành giải Nhì học sinh giỏi lớp 12. Achievement unlocked!
Hành trình "bùng nổ" tại đấu trường quốc tế
Trước khi tham gia cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, Tuệ Anh đã "thâu tóm" giải quán quân kiêm giải Nhất hùng biện vòng quốc gia. Khi biết mình sẽ đại diện Việt Nam dự vòng quốc tế, Tuệ Anh vừa phấn khích vừa hồi hộp hết sức. "Em chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội bước ra một sân khấu lớn như thế", nữ sinh chia sẻ. Tuệ Anh bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi từ tháng 8/2026, tập trung "chay tập" cho bài diễn thuyết và phần thi tài năng.
Với bài diễn thuyết, Tuệ Anh kể về một kỷ niệm đáng nhớ hồi lớp 10, khi tham gia chương trình giao lưu với thiếu nhi Trung Quốc trong 5 ngày. Trong chuyến đi đó, Tuệ Anh kết bạn và trở nên thân thiết với một bạn Trung Quốc. Lúc chia tay, người bạn đã tặng Tuệ Anh một bức thư bằng tiếng Việt. Dù bức thư viết không đúng ngữ pháp, cũng chẳng có câu từ hoa mỹ, nhưng Tuệ Anh luôn trân quý món quà ý nghĩa này
Tuệ Anh cho biết trước đó, qua sách báo và quá trình học tiếng Trung, cô bạn có cơ hội tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. Nhưng qua bức thư này, nữ sinh cảm nhận một Trung Quốc gần gũi hơn nhiều, nơi có những con người vui vẻ, nhiệt tình và cởi mở.
Ở phần thi tài năng, Tuệ Anh chọn múa Ương Ca - điệu múa dân gian truyền thống của Trung Quốc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội. Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, nữ sinh phải tìm đến một giáo viên múa tại Hà Nội để học các động tác cơ bản, sau đó tự biên đạo, cắt nhạc và luyện tập - đúng chuẩn "tự lực cánh sinh"
Từ ngày 8-22/9, Tuệ Anh cùng cô giáo bay sang Trung Quốc dự thi. Nữ sinh lần lượt vượt qua các vòng để lọt top 30, top 15 rồi "phá đảo" trở thành quán quân châu Á. Ở vòng chung kết, Tuệ Anh cùng 4 quán quân đến từ các châu lục khác tiếp tục "đối đầu" với các phần thi như trả lời câu hỏi, diễn thuyết, tài năng, tranh biện... Nội dung các phần thi trải rộng từ vũ trụ, khoa học kỹ thuật đến thơ cổ - đòi hỏi thí sinh không chỉ giỏi tiếng Trung mà còn phải có kiến thức rộng và khả năng phản xạ siêu nhanh. Ở phần tranh biện, thí sinh phải trình bày và bảo vệ quan điểm về chủ đề mạng xã hội khiến con người xa nhau hay xích lại gần nhau hơn - chủ đề gây tranh cãi "hot hit" đúng không nào!
"Dù khá căng thẳng nhưng em đã nói lên quan điểm của bản thân. Đây là lần đầu tiên em được thử thách giới hạn với những phần thi như vậy", Tuệ Anh kể lại. Khi được xướng tên trong top 3 thế giới, nữ sinh Lạng Sơn cảm thấy vô cùng tự hào. "Kết quả này thực sự khiến em vỡ òa", Tuệ Anh nói - hẳn là cảm xúc tràn trề lắm đây!
Cô Dương Thị Vinh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành cùng Tuệ Anh trong cuộc thi, rất ấn tượng với sự cầu tiến và khả năng tự xác định mục tiêu của nữ sinh. "Trong cuộc thi, em luôn tự giác chuẩn bị rất kỹ. Bất cứ lúc nào ngồi cùng cô, em cũng tranh thủ luyện tập", cô Vinh chia sẻ. Theo cô Vinh, Tuệ Anh nổi bật ở cả 4 kỹ năng tiếng Trung - nghe, nói, đọc, viết đều "đỉnh của chóp"!
Sau cuộc thi, Tuệ Anh tiếp tục tập trung cho mục tiêu mới là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Trong tương lai, nếu có cơ hội du học Trung Quốc, Tuệ Anh mong muốn theo đuổi ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ - tương lai rộng mở lắm đây nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn