Vũ Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Đầu tư của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với passion mãnh liệt về chụp ảnh và kinh doanh, ngay từ 19 tuổi, cô bạn đã bắt đầu đi làm thêm và ấp ủ giấc mơ mở shop thời trang riêng. Trải qua không biết bao nhiêu gian nan, Quỳnh Trang đã rút ra được những bài học xương máu cho bản thân mình.
"Mình bắt đầu mở shop lúc 19 tuổi, lúc đó cứ nghĩ là mọi thứ sẽ smooth lắm, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà Nhưng làm rồi mới thấy, thực tế nó khắc nghiệt hơn nhiều! Mình gặp khó khăn từ A đến Z, cộng thêm dịch bệnh kéo dài. Vừa kinh doanh vừa học hành làm mình không tập trung được, nên đành phải tạm ngưng shop một thời gian thôi", Quỳnh Trang tâm sự.
Với Quỳnh Trang, con đường thành công chưa bao giờ là ez cả. Mặc dù thiếu kinh nghiệm khiến cô bạn loay hoay từ khâu nhập hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chạy ads, đến việc tìm mặt bằng đắc địa để thu hồi vốn... Nhưng Quỳnh Trang vẫn tin rằng: "Không có thất bại thì đâu có thành công!" Và tất cả đều là những trải nghiệm cực kỳ quý giá mà cô bạn đã tích lũy được.
"Nhớ lại những đêm làm việc muộn, mình còn ngủ gục trên lô hàng lúc nào không biết, ôm lô hàng mà phát khóc vì sợ không bán được Sau đó mình chuyển sang bán trên Shopee. Và may quá, không chỉ thu hồi được vốn mà còn tự tay kiếm được 5.000.000 đồng lần đầu tiên, cảm giác lúc đó vui muốn bay luôn! Mình nhận ra rằng, khi gặp khó khăn thì có thể pivot để phù hợp với đối tượng và mặt hàng của mình hơn. Bản thân cần học hỏi thật nhiều và kiên trì thì sẽ có kết quả. Hiện tại mình vẫn đang kinh doanh quần áo song song với việc học nha", Quỳnh Trang chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn