Vũ Thu Trang - cô nàng sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang khiến nhiều người phải "wow" vì tài năng đa dạng của mình. Tưởng là con nhà kinh tế thì chỉ "cày" số liệu thôi, nhưng không đâu! Thu Trang còn biết chơi đàn Violin và cưỡi ngựa nữa cơ - quá xịn luôn!
Hồi còn đi học, Thu Trang tự nhận mình là "ốc sên đích thực" - luôn ở trong vùng an toàn, sợ ánh mắt phán xét của thiên hạ. Nhưng khi bước chân vào NEU, cô nàng đã transform hoàn toàn! Môi trường trường lớn đã giúp Trang tìm ra "vibe" riêng của bản thân, thỏa sức bay nhảy với những trải nghiệm từng nghĩ là không dành cho mình.
"Lúc mới vào đại học mới thấy cuộc sống nó phức tạp ơi là phức tạp," Trang chia sẻ. Không chỉ là con đường thẳng tắp mà còn đầy những khúc quanh, chỗ lên dốc xuống dốc, đoạn tắc nghẽn, đoạn ngập lụt... Nhưng đó là cuộc đời mà, mình tự quyết định lộ trình của mình, đừng vì mấy câu "phang" tiêu cực mà bỏ cuộc nhé!
Là sinh viên nhưng Trang không "đu" theo số đông làm kinh tế thuần túy. Cô nàng lại mê mẩn những hoạt động mang màu sắc xã hội hơn. CV của bạn ấy cũng đa dạng lắm đó: Gia sư tiếng Anh, Trợ giảng, GV tiếng Anh, MC, Điều tra viên tại Cục Thống kê Thành phố Hà Nội và cả viết báo nữa. Mỗi công việc đều cho Trang thêm kinh nghiệm và kiến thức thực tế mà sách vở không dạy được. Dù nhiều lúc "ức" lắm, nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Dần dần, Trang đã master được skill quản lý thời gian cực đỉnh - vừa học vừa làm vẫn còn thời gian chơi Violin và cưỡi ngựa cơ!
Trải qua những lần vấp ngã và khó khăn, Thu Trang nhận ra rằng mỗi người đều là một "linh hồn ưu tú" độc nhất vô nhị. "Chúng ta đến thế giới này thì phải sống thật rực rỡ, không chỉ bề ngoài mà cả tâm hồn nữa," Trang tâm sự. Và sự rực rỡ đó không cần phải so với ai cả - chỉ cần mình thấy hạnh phúc là được rồi! Chúng ta là gen Z mà, dù biết phía trước nhiều thử thách nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận và "ăn thua đủ" thôi!
"Được sinh ra đã là một điều may mắn rồi, nên hãy sống là chính mình, rực rỡ như hoa phượng đỏ nhé!" - Trang chia sẻ thêm. Cuộc sống tuy có nhiều chông gai nhưng cũng để lại những trải nghiệm không thể nào quên được. Việc của chúng mình là phải can đảm vượt qua thôi! Đừng sợ, cứ đi! Những khó khăn chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, thấy rằng cuộc đời này đáng sống và trân trọng từng khoảnh khắc đấy!
Cuối cùng, Thu Trang muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trên hành trình này với đầy yêu thương và trân trọng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn