Huỳnh Mai Cát Tường (năm nhất, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) là típ con gái mê học từ bé đến giờ. Nhờ sự siêng năng cày cuốc kiến thức và thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Cát Tường đã "flex" luôn danh hiệu Thủ khoa đầu vào Từ đó, cơ hội phát triển và khẳng định bản thân cứ thế mà ùa về!
Ba năm trước, bố của Cát Tường ra đi mãi mãi, để lại cú sốc cực lớn cho Tường. Từ từ, cô cũng quen dần với việc không còn bố bên cạnh nữa. Giờ đây, mẹ cô là trụ cột kinh tế của gia đình. Dù mẹ đã lớn tuổi nhưng Tường vẫn cảm thấy may mắn vì mẹ là người chu toàn, cực kỳ tần tảo, luôn cố gắng để con gái không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. "Đó là cách mẹ support mình theo đuổi giấc mơ bấy lâu", cô chia sẻ.
Cát Tường tự nhận bản thân là người "siêu cuồng việc học". Cô mê mẩn cảm giác được chinh phục và học hỏi những kiến thức mới mẻ. Bằng toàn bộ nỗ lực của mình, Cát Tường đã xuất sắc "ẵm" danh hiệu Thủ khoa đầu vào ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM. "Phần thưởng xịn nhất mà danh hiệu Thủ khoa mang lại cho mình là cơ hội tiếp cận nhiều học bổng hơn và có thể tự tin khẳng định bản thân", Tường tâm sự.
Gần đây, Cát Tường được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2023", phần thưởng mà cô ví như "một giấc mơ" luôn! Chưa hết đâu nhé, cô còn "rinh" thêm học bổng chương trình "Sinh viên tài năng - Never Give Up", năm học 2023 – 2024 nữa Tường cảm thấy vui phết khi được chọn trong hàng nghìn hồ sơ gửi về cả hai chương trình. Chính sự động viên này đã thúc đẩy cô cháy hết mình hơn nữa!
Dù positive là vậy nhưng Tường cũng không ít lần cảm thấy bí đường cùng. Động lực giúp cô sinh viên 19 tuổi vượt qua những ngày khó khăn chính là gia đình, đặc biệt là sự hy sinh của mẹ. "Mình muốn mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những gì mẹ đã làm để nâng đỡ mình đến được giảng đường đại học. Điều đó cũng nhắc nhở mình phải cố gắng để không phải hối tiếc vì ước mơ còn dang dở", Tường bộc bạch.
Do lịch học khá dày đặc và năng nổ tham gia các hoạt động xã hội nên Cát Tường chưa đăng ký làm part-time. Bí kíp giúp cô hoàn thành bài tập đúng deadline, đạt điểm "đỉnh của chóp" là sắp xếp thời gian hợp lý. Cụ thể, Tường sẽ lên lịch, note thời hạn hoàn thành để phân rõ độ ưu tiên của từng công việc
Bên cạnh thành tích học tập xịn sò, điều khiến Tường tự hào nhất là "cách đối mặt với cuộc sống". Thời gian đầu, khi trải qua biến cố mất bố, Tường trở nên tự ti, không dám giao tiếp nhiều, dần dần thu mình lại. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc mình đã miss mất cơ hội phát triển bản thân rồi", Tường nhớ lại khoảng thời gian stressful đó. Nhận ra giá trị của mỗi người được đánh giá qua đạo đức, tính cách và thành tựu họ đạt được, Cát Tường dần trở nên hoạt bát, cởi mở và tự tin hơn rất nhiều
Nhờ vậy, Tường tự nhận thấy mình cải thiện được các mối quan hệ, thay đổi góc nhìn về sự việc và dễ dàng đưa ra các giải pháp xử lý vấn đề hơn. Từ những trải nghiệm quý giá đó, cô mong muốn các bạn sinh viên dù có khó khăn thế nào cũng nên tin tưởng vào bản thân, cứ bước tiếp về phía trước thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn