Nữ sinh không nhận được giấy báo trúng tuyển, 20 năm sau phát hiện đã có bằng tốt nghiệp lại tuyên bố: "Tôi không cần" ‍♀️

BoNho342

New member
Chuyện bạn học đánh cắp cả tương lai của mình suốt 20 năm, nghe mà rợn người luôn các bạn ơi!

Năm 1996, chị Vương Lệ thi đại học vào trường Nông nghiệp Liêu Thành (Sơn Đông, Trung Quốc). Chờ mãi không thấy giấy báo trúng tuyển, chị nghĩ mình fail rồi. Vì gia đình khó khăn, chị phải bỏ học đi làm luôn, đổi tên thành Vương Lệ Lệ. Buồn không nói nên lời

Plot twist sau 20 năm nha! Một người bạn cùng trường cấp 3 tên Trần Vĩ bất ngờ xuất hiện tại nhà chị Vương Lệ Lệ. "Cô ấy và anh trai hỏi tôi có thi vào Trường Nông nghiệp năm 1996 không. Tôi nói có nhưng không nhận được giấy báo đỗ. Lúc đó, cô Trần thừa nhận đã mạo danh tôi để đi học, đã có bằng tốt nghiệp và dùng chính tên Vương Lệ đến nay", chị Vương Lệ Lệ kể lại. Trời đất ơi, sốc không các bro???

Bạn cũ này nói nơi làm việc đang kiểm tra bằng cấp, cần chị Vương Lệ Lệ hợp tác cung cấp giấy khai sinh và một số thông tin cá nhân khác. Cô Trần thậm chí còn gặp ông bà Vương để yêu cầu họ nhận cô làm con nuôi và ký giấy chứng nhận. Vương Lệ giả đang làm cán bộ tại văn phòng cấp quận, nên cô không muốn mất công việc này. Audacity lớn vãi

65bf3c88d55d6c14a91f.jpg


Khi gia đình họ Vương phản đối điều này, Trần Vĩ đề nghị giải quyết bằng tiền. Nhưng quyết định của chị Vương Lệ Lệ và người thân vẫn không thay đổi. "Tôi không cần tiền của cô. Tôi thà nghèo suốt đời còn hơn nhận tiền từ kẻ lừa đảo", chị Vương Lệ Lệ nói. Respect phát! ✨

Chị đến trường Nông nghiệp Liêu Thành để xác minh. Kết quả cho thấy chị đã trúng tuyển nhưng hồ sơ đã bị chuyển sang chuyên ngành khoa học máy tính thay vì nguyện vọng chăn nuôi và thú y ban đầu. Lãnh đạo ngôi trường này ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn và khẳng định không khoan nhượng với bằng cấp giả.

Năm 2019, chị Vương Lệ Lệ nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng tại địa phương. Chị nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ phía người bạn học cũ nhưng vẫn quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc này. Chị Vương Lệ Lệ tuyên bố việc bị mạo danh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời và sự nghiệp của mình. Do đó, chị mong muốn Vương Lệ giả và những người đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển năm đó của mình phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Strong woman right here!

d41ecc89b0a10f0d7795.png


Kết quả điều tra từ cơ quan chức năng địa phương xác nhận Trần Vĩ là người mạo danh chị Vương Lệ Lệ, học ngành khoa học máy tính tại Trường Nông nghiệp Liêu Thành và tốt nghiệp năm 1999. Bố của Trần Vĩ đã nhờ sự giúp đỡ từ các cựu lãnh đạo trong trường này để con gái mình thế chỗ chị Vương Lệ Lệ, đồng thời không kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ nhập học của nữ sinh này. Họ còn làm giả cả hộ khẩu nhưng sau đó vẫn phải cung cấp thêm một số giấy tờ cho nơi làm việc của Trần Vĩ, dẫn đến sự việc bị bại lộ. Karma is real, guys!

Một năm sau, Trần Vĩ bị cách chức và huỷ bằng tốt nghiệp, bố cô và những người tham gia vụ việc cũng bị xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên không có thông tin liên quan đến việc bồi thường cho chị Vương Lệ Lệ. Chưa công bằng lắm nhỉ?

5eaad238ae65e7fef778.jpg


Những vụ việc liên quan đến mạo danh trong kỳ thi đại học Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Người dẫn chương trình đài CCTV tên Khang Huy từng có tiết lộ gây chú ý về việc bị đánh cắp giấy báo trúng tuyển. Cụ thể, khi học trung học Khang Huy có thành tích học tập xuất sắc, mọi người đều tin rằng anh có thể đỗ ngôi trường mơ ước là Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Thế nhưng anh lại chỉ nhận được thư mời nhập học từ một trường kinh doanh ở Thiên Tân. Cha anh MC này đã tìm hiểu sự việc, phát hiện một cán bộ trong trường Đại học Truyền thông Trung Quốc đã lợi dụng chức vụ để đưa con gái mình thay thế suất trúng tuyển của Khang Huy. May mắn là Khang Huy vẫn kịp lấy lại giấy báo đỗ và nhập học thành công. Sau này, anh MC đã đưa trải nghiệm "khó quên" ấy vào cuốn sách của mình. Ít ra còn có happy ending

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top