Dạo một vòng mạng xã hội là thấy ngay: giới trẻ giờ đầu tư cho việc ăn uống ngày càng "xịn xò" hơn! ️ Nhưng mà đầu tư ở đây không phải là "đốt tiền" đâu nhen, mà là vẫn giữ ví tiền an toàn nhưng bữa cơm thì phải chuẩn "ngon-bổ-rẻ". Bí kíp? Đó chính là tự tay vào bếp luôn và ngay!
Nghe có vẻ khó khăn khi phải nấu nướng trong phòng trọ chật chội, nhưng với Nguyễn Phương Anh - nữ sinh gen Z 2003, đang theo học tại Đại học Tài chính - Ngân hàng (Hà Nội) thì lại là chuyện cực kỳ fun và chill.
"Mình học nấu ăn từ mẹ, vì nhà mình cũng mở quán ăn ở quê. Mình tự nấu vì vừa đảm bảo vệ sinh, vừa hợp khẩu vị. Khi nấu ăn mình thấy vui lắm, không thấy mất thời gian hay bất tiện gì cả", Phương Anh chia sẻ.
Với tài nấu nướng thừa hưởng từ mẹ (gia đình còn mở quán ăn ở quê nữa là cùng!), những mâm cơm mà Phương Anh trình làng khiến netizen phải trầm trồ không ngớt. Dù sống một mình nhưng cô nàng thường nấu khẩu phần cho 3-4 người để rủ bạn bè ghé qua "đu đưa" cùng. Mỗi mâm cơm đều có đủ canh, rau, thịt, nhìn thôi đã muốn "xơi" hết luôn rồi!
Điều đáng nói là mỗi bữa Phương Anh chỉ mất khoảng 15-30 phút là xong xuôi, vì cô nàng chủ yếu làm những món dễ dàng, không cầu kỳ. Còn về chi phí thì nghe mà choáng: một mâm cơm đầy ắp cho 3-4 người chỉ tốn khoảng 50-70k thôi! Đúng là "rẻ mà chất"
Nhiều người khi xem bộ sưu tập mâm cơm đa dạng của Phương Anh không khỏi "soi mói": "Sinh viên sao ăn sang thế?", "Toàn hải sản đắt đỏ kìa"... Nhưng sự thật là cô nàng thường được bố mẹ ở quê Quảng Ninh "ship" đồ lên, nên hải sản mới xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn đó mà!
Nguồn: soha.vn