LinhSusu4960
New member
Nhìn mấy mâm cơm "xịn sò" của Trương Hà Uyên, netizen chỉ biết ghen tị với bạn cùng phòng của cô nàng thôi
Thực tế là sinh viên mà nấu ăn thì "méo dễ tí nào" luôn á: phòng trọ chật như hộp diêm, tiền túi thì phải tính từng đồng, mà đi chợ xa lại không có xe... Đủ kiểu khó khăn!
Nhưng mà với cô bạn Trương Hà Uyên (sinh viên Y năm 4 trường Đại học Võ Trường Toản - Hậu Giang) thì chuyện đó... "cơm bữa" luôn á Không chỉ đảm đang nấu nướng mỗi ngày, mà mấy mâm cơm của Uyên còn vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ nữa chứ!
Gần đây, cô nàng vừa flex loạt mâm cơm chỉ từ 50K - 70K lên mạng xã hội và "gây bão" luôn! Mấy mâm này thường nấu cho 2 người gồm Uyên và bạn cùng phòng nè.
Ai cũng phải trầm trồ khen Uyên nấu giỏi, bày biện đẹp mắt vãi. Còn số khác thì "ghen nổ mắt" với bạn cùng phòng của cô nàng, vì đúng là "số hưởng" quá đi khi được ở chung với người khéo tay và chăm chỉ thế này
Trương Hà Uyên chia sẻ: "Em là sinh viên nên việc ăn cơm tiệm cũng là thường xuyên. Nhưng em thường tranh thủ nấu cho mình những bữa ăn ngon, nấu những món mình yêu thích, trình bày món ăn gọn gàng, đẹp mắt để kích thích vị giác. Em nghĩ rằng, việc mình chăm sóc tốt bản thân cũng là cách giúp cha mẹ bớt lo lắng khi con cái ở xa".
Để có những mâm cơm "cực phẩm" như vầy, ngoài passion với căn bếp ra, cô bạn Hà Uyên còn hay lên mạng, vào các hội nhóm để học công thức nấu ăn và cách trình bày món từ các đầu bếp pro nữa đó!
Làm lâu thì "thành thạo nghề" rồi, giờ nữ sinh này đã có thể làm được cả list dài những món ngon "không tưởng" luôn
"Thực phẩm tươi ngon cũng góp phần quan trọng vào việc món ăn có ngon hay không. Em thường mua thực phẩm ở chợ gần nhà và Bách hóa xanh. Em thường lựa chọn những thực phẩm sạch, sơ chế sẵn để tiết kiệm thời gian nấu nướng, lựa rau thuỷ canh vừa tươi ngon, giòn mà rất sạch sẽ nữa. Em cũng hay mua thực phẩm cuối ngày giảm giá ở siêu thị để tiết kiệm chi phí", Hà Uyên chia sẻ với Infonet.
Nguồn: kenh14.vn