Chị em ơi, ai nói học Du lịch không thể giỏi? Mai Lan (Khoa Du lịch, trường Đại học Đại Nam - DNU) đây này – cô bạn với GPA khủng 9,76/10, "ôm trọn" danh hiệu sinh viên Xuất sắc tất cả các học kỳ, còn "săn" về giải Nhất cuộc thi 'Hospitality in Practice 2026' và giải Nhì cuộc thi 'Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ' nữa chứ!
Nhưng đằng sau những thành tích này là cả một hành trình vượt qua tự ti, bền bỉ cày cuốc tri thức và ấp ủ ước mơ đứng trên bục giảng. Nghe đã thấy inspirational chưa?
Từ bạn tự ti thành leader được mọi người tin tưởng
Ngay từ năm nhất, Mai Lan đã được team lớp Quản trị Khách sạn vote làm Bí thư Chi đoàn luôn! Với cô bạn, đây không chỉ là "title" để flex mà còn là trách nhiệm phải tiên phong, làm gương và support mọi người trong học tập lẫn cuộc sống. Always ready để lắng nghe và extend helping hand khi ai đó gặp khó khăn – đó là cách Lan xây dựng tập thể đoàn kết và tích cực.
Suốt quá trình học, điểm trung bình học kỳ của bạn ấy cao nhất lên tới 9,76 đó nha! Cộng thêm giải Nhất cuộc thi chuyên môn 'Hospitality in Practice 2026' và giải Nhì cuộc thi 'Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ'.
Nhiều người nhìn vào nghĩ "ủa may quá", nhưng thật ra đây là kết quả của sự kiên trì và không ngừng up skill bản thân đấy các bạn ơi!
Plot twist: Từ "mình kém hơn người ta" đến mindset "mình làm được"
Hồi mới vào đại học, Lan từng trải qua giai đoạn khá áp lực vì luôn nghĩ mình học "không bằng ai" và thua kém bạn bè. Sự tự ti này khiến cô bạn thiếu tự tin và chưa 100% all-in vào việc học.
Turning point đến sau học kỳ I năm nhất, khi Lan bất ngờ nhận được học bổng loại Xuất sắc. Moment đó như wake-up call giúp cô bạn realize: "Ơ thì ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ mà!"
Từ đó, Lan transform hoàn toàn study method của mình. Cô bạn luôn prep bài trước giờ học, confident phát biểu và trao đổi với giảng viên trên lớp, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu. Cách học proactive này giúp absorb kiến thức sâu hơn, nhớ lâu hơn và maintain thành tích ổn định cho đến giờ.
Với Lan, học không chỉ là ở trên lớp. Mỗi khi có free time, cô bạn chọn chill ở thư viện hơn là quán cafe. Thư viện trường Đại học Đại Nam là nơi Lan đọc thêm sách chuyên ngành, expand knowledge và sharpen tư duy nghề nghiệp.
"Mình luôn xem việc học là priority số 1 bởi tri thức chính là foundation quan trọng nhất để biến mục tiêu thành reality. Mỗi ngày học thêm một chút là mỗi ngày tiến gần hơn đến dream của mình."
Hai trụ cột vững chắc: Gia đình và thầy cô
Để có được những achievement ngày hôm nay, Lan luôn biết ơn hai pillars lớn nhất trong đời.
Gia đình là nguồn yêu thương, bao dung và motivation vô điều kiện. Có lúc Lan học chưa tốt nhưng bố mẹ không bao giờ blame hay tạo áp lực. Sau này khi đạt thành tích cao, bố mẹ mới share: "Không phải không buồn, nhưng sợ nói ra sẽ khiến con áp lực hơn." Sự thấu hiểu này đã boost cô bạn thêm động lực cố gắng không ngừng!
Bên cạnh đó là sự đồng hành tận tâm của các thầy cô Khoa Du lịch. Lan luôn treasure những kiến thức, kinh nghiệm và sự động viên từ các thầy cô.
Đặc biệt phải kể đến cô giáo chủ nhiệm Mai Hồng Vân. Với Lan, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn listen, guide và giúp solve những khó khăn trong học tập cũng như đời sống. Những lời khuyên của cô đã inject thêm confidence để Lan trưởng thành mỗi ngày.
Dream big: Quay về DNU làm giảng viên, truyền lửa cho thế hệ sau
Biggest dream của Lan là trở thành giảng viên. Nếu có cơ hội, cô bạn mong muốn comeback chính trường Đại học Đại Nam để đứng trên podium, tiếp nối các thầy cô truyền đạt knowledge, share experience và spread inspiration cho gen sau.
"Mình hy vọng sẽ contribute một phần nhỏ để giúp nhiều bạn trẻ có thêm niềm tin vào bản thân, giống như cách các thầy cô đã từng give me."
Từ chính journey của mình, Lan nhận ra: Điều duy nhất có thể limit một người đôi khi không phải hoàn cảnh, mà là tự ti. Mỗi người có một starting point khác nhau, nhưng sự kiên trì và tinh thần chủ động mới là yếu tố quyết định ta sẽ đi được bao xa.
"Mình mong các bạn sinh viên hãy học với mindset của người làm chủ: Chủ động explore, đặt câu hỏi, debate và sẵn sàng contribute. Khi không ngừng grind và dám step out khỏi comfort zone, cơ hội sẽ dần unfold theo cách ta chưa từng nghĩ tới."
Lan cũng tin rằng, nếu mỗi sinh viên đều aware về value của self-learning, không ngừng improve bản thân và nurture tinh thần responsibility với cộng đồng, môi trường đại học sẽ không chỉ là nơi gain tri thức mà còn là nơi empower những người trẻ tự tin, bản lĩnh và đầy khát vọng cống hiến.
Kết lại câu chuyện là câu nói cô bạn luôn mang theo trên hành trình trưởng thành: "Hãy sống như một ngọn lửa - không chỉ để tự sưởi ấm bản thân, mà còn để thắp sáng và truyền đi hơi ấm cho những người xung quanh."
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn