Nữ sinh khiếm thính dạy vẽ miễn phí cho trẻ em - Câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ

5ffff94648be714148a9.webp


Gặp gỡ Bùi Thị Như Nguyệt (23 tuổi, sinh viên trường ĐH Văn Lang) - cô nàng sinh ra với khiếm khuyết về thính giác nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp và đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Dù giao tiếp hơi khó khăn, nhưng Nguyệt vẫn miệt mài dạy vẽ tình nguyện cho các em nhỏ khiếm thính, xịn sò phết đó nha! ✨

Vượt qua mọi giới hạn như một fighter thực thụ

Tuy tai nghe kém, giọng nói không được rõ ràng lắm, nhưng Nguyệt vẫn là người tự tin trong mắt bạn bè. Bí quyết? Chỉ cần một tờ giấy và chiếc bút là cô nàng có thể bắt chuyện với ai cũng được rồi!

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyệt quyết tâm theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường ĐH Văn Lang. Hiện tại đang là sinh viên năm 4 (vì học trễ 2 năm). Thời gian đầu làm tân sinh viên, Nguyệt gặp nhiều khó khăn khi không thể hiểu hết bài giảng, nhưng cô đã phải nỗ lực gấp đôi để hòa nhập.

99d71e40f279d9e73be9.jpg


Nguyệt chia sẻ: "Khi đi học, mình phải cố gắng giao tiếp với mọi người như bạn bè, thầy cô và gia đình bằng nhiều cách: Nói, ghi chú, nhắn tin, cố gắng lắng nghe bằng máy trợ thính và nhìn khẩu miệng của người khác… Mình muốn thể hiện mình tuy bị khuyết tật nhưng mình vẫn có thể làm được những việc như người bình thường".

May mắn thay, sự support từ gia đình và bạn bè đã giúp Nguyệt tự tin hơn rất nhiều, đồng thời khơi dậy niềm đam mê với ngành Thiết kế đồ họa. Các thầy cô khi biết tình trạng của Nguyệt cũng tận tâm hỗ trợ bằng cách nhắc lại lời nói nhiều lần với tốc độ chậm, thường xuyên hỏi han và động viên cô nữa đó!

Ước mơ về lớp vẽ dành riêng cho trẻ khiếm thính

Không chỉ chăm chỉ học hành, Nguyệt còn tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng cách dạy vẽ cho các em khiếm thính tại trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng quận Bình Thạnh (TP. HCM). Respect!

Nguyệt kể: "Mình hiểu các bạn thông qua ngôn ngữ ký hiệu, mình được sự đồng ý của cô Đào ở trường cho dạy môn vẽ. Mình dạy các bạn các nét cơ bản trên giấy và tô màu, đồng thời hướng dẫn các bạn vẽ thực tế bằng ngôn ngữ ký hiệu để các bạn dễ hiểu hơn". Nhờ sự đồng cảm này, Nguyệt đã giúp các em nhỏ khiếm thính thỏa sức sáng tạo và tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo lắm luôn!

321491330161293ba146.jpg


Việc bị hạn chế về thính giác không làm Nguyệt dừng bước tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngược lại, cô nàng còn tham gia siêu nhiều dự án thiện nguyện: Dạy vẽ cho Hội cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam – văn phòng tại TP. HCM, tham gia tổ chức HUN (Hear Us Now), làm tình nguyện viên vẽ tranh cổ động, vẽ tranh trên đường ray tàu và tường của các trường trên địa bàn thành phố... Nguyệt nói nếu có tổ chức, dự án nào cho trẻ khiếm thính cần, cô luôn sẵn sàng tham gia ngay không cần suy nghĩ!

Bên cạnh việc dạy vẽ và tham gia các hoạt động tình nguyện, Nguyệt ấp ủ ước mơ mở lớp vẽ riêng cho trẻ khiếm thính. Cô chia sẻ: "Nếu có những tổ chức, dự án nào cho trẻ khiếm thính cần mình, mình luôn sẵn sàng tham gia. Mình ước có thể mở được một lớp vẽ riêng cho các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn khiếm thính".

8db0c084c7020db70deb.jpg


e84ba193cb927474d96d.jpg


Ra ngoài giao lưu và tham gia các hoạt động tình nguyện, Nguyệt mới có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn. Cô tự tin hơn khi giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, bằng ngôn ngữ hiện tại của mình. Nhờ đó mà Nguyệt cũng có nhiều cơ hội phát huy năng khiếu khi các tổ chức hoặc cá nhân đặt hàng cô vẽ logo, thiết kế... Giỏi thật sự!

214b138621514fb7099d.jpg


"Hơn ai hết, mình hiểu mình không nên co rút mình vào thế giới của mình, mình muốn đi và tham gia thật nhiều các hoạt động tình nguyện, hoạt động các các tổ chức để mình có cơ hội và có tầm nhìn rộng ra ngoài với thế giới xung quanh ta", Như Nguyệt tâm sự.

b51e65efa7f6a6093db5.jpg


Với những bạn trẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm ra đam mê của mình, Như Nguyệt gửi gắm thông điệp ý nghĩa: "Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp và mới mẻ, chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn để hiểu mọi người và để mọi người hiểu và giúp đỡ khi chúng ta thật sự cố gắng. Mỗi bông hoa đều có thời điểm nở riêng và sớm muộn gì chúng cũng sẽ nở rộ mà thôi".

Câu chuyện của Nguyệt thật sự là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả chúng mình đây!

a70995d16292873ee7be.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top