Nữ sinh khiếm thị và hành trình "cháy hết mình" cho nghề giáo: Đọc mà nổi da gà! ✨

3c7eff517e1ba22ead63.webp


Hồ Thị Ái Vy (năm 2 khoa Giáo dục đặc biệt, ĐH Sư phạm TP.HCM) bị khiếm thị từ lớp 11, nhưng bạn ơi, cô nàng này đã "không chịu thua" bóng tối bằng quyết tâm thép và ước mơ cháy bỏng được làm cô giáo – để sau này giúp đỡ các em nhỏ khiếm thị như mình. Đọc câu chuyện mà thấy mình còn phải cố gắng hơn nữa!

"Vẫn còn người khổ hơn mình" – lý do để không bỏ cuộc

Ái Vy quê ở Đắk Nông, hiện đang sống và học tập tại Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè cùng với quý Sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, TP. Thủ Đức.

Từ nhỏ, Vy đã không được "roll" may mắn như bao đứa trẻ khác rồi. Sinh non nên đôi mắt không thể nhìn rõ mọi thứ, lên 5 tuổi còn phải phẫu thuật vì bệnh sỏi mật nữa chứ

May mắn là sau phẫu thuật, sức khỏe của Vy khá hơn nên cô bạn được học và hòa nhập với các bạn sáng mắt tại trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Buôn Mê Thuột. Rồi tiếp tục "cày" ở trường THPT Lê Quý Đôn. Nhưng plot twist: năm lớp 10 thì thị lực giảm sút nghiêm trọng, đến lớp 11 thì đôi mắt Vy không còn nhìn thấy gì nữa...

7999bad17b6df8886353.jpg


"Lúc đó mình chán đời lắm, muốn bỏ học luôn ấy. Nhưng nghĩ lại, còn nhiều người hoàn cảnh giống mình, thậm chí khó khăn hơn nhiều nữa. Nên mình phải cố gắng, vực dậy tinh thần để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn," Ái Vy chia sẻ. Đúng là mindset của warrior!

Hiện tại Vy sắp bước vào năm 2 đại học rồi đó. Năm đầu ở môi trường mới thì khó khăn cực kỳ nhiều, đặc biệt là chuyện học tập. Muốn đọc tài liệu, sách vở gì thì... mission impossible luôn á!

"Tuy mình có laptop và smartphone với trình đọc màn hình hỗ trợ người khiếm thị, nhưng không phải tài liệu nào cũng có sẵn trên mạng đâu. Phải scan hết lên thiết bị mới đọc được. Mà trình đọc màn hình cũng chỉ support được một phần thôi, còn file PDF, hình ảnh, công thức, phương trình các kiểu thì... GG luôn," Vy giải thích.

Vượt qua mọi giới hạn để đuổi theo ước mơ

e3f9ada8cb1852f14b87.jpg


Giống như nhiều người khiếm thị khác, Ái Vy không thể tự do đi lại hay mua sắm, phải nhờ người xung quanh giúp đỡ. "Đại học là giấc mơ và là môi trường siêu thú vị, có nhiều điều mới lạ lắm. Nhưng với một người khiếm thị như mình thì việc kết bạn, giao lưu sẽ bị giới hạn hơn nhiều," cô nàng tâm sự.

Nhưng mà với câu chuyện nghị lực "xịn sò" như vậy, Ái Vy đã "flex" luôn học bổng "Nâng bước Thủ khoa" của báo Tiền Phong năm 2022 nha! Ngoài ra còn nhận thêm học bổng "Thắp sáng ước mơ" của trường ĐH Sư phạm TP.HCM và học bổng "Hướng Dương" của Thư viện Sách nói Hướng Dương nữa. Quá đỉnh!

Với nỗ lực và quyết tâm "không lùi bước", Ái Vy ước mơ trở thành một giáo viên. "Mình hi vọng sau này có thể giúp đỡ các em nhỏ khiếm thị khác để các em cũng được đến trường, được học hành và hòa nhập với cộng đồng mà không phải tự ti hay mặc cảm với xã hội," Ái Vy tâm sự.

Câu chuyện của Vy chứng minh rằng: dù cuộc đời có "nerf" bạn như thế nào, miễn bạn không bỏ cuộc thì mọi thứ đều có thể! Respect!

4b75b8b3f4beebdd4c79.jpg


e96179d9735c24f68570.jpg


e438cee1a3f3b0215880.jpg


04b831c9e289fcff09ad.jpg


32862276486db5f6f324.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top