Nữ sinh khiếm thị gốc Quảng Ninh với ước mơ trở thành nhà tâm lý học - Câu chuyện truyền cảm hứng vượt khó học giỏi

01e3b896dd244911e4bc.webp


Phạm Thị Thương - cái tên nghe qua có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một câu chuyện cực kỳ inspiring đấy! Bạn nữ sinh này từng là 1 trong 3 đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi đọc viết chữ nổi tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị khu vực ASEAN tại Thái Lan. Hiện tại, Thương đang chill ở trường Đại học Hà Nội, học ngành Ngôn ngữ Anh và ấp ủ ước mơ trở thành nhà tâm lý học để giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh với mình. Nghe mà thấy respect luôn! ✨

Do bị khiếm thị bẩm sinh nên trong khi các bạn cùng tuổi đã lên lớp 4, Thương mới bắt đầu hành trình đến trường tại Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng đừng nghĩ là chậm hơn một chút là thua kém nhé! Với nghị lực và đam mê của mình, Thương đã flex luôn giải Ba cuộc thi hát tiếng Anh cấp thành phố cho học sinh THCS năm 2018 và nhận học bổng của Trung tâm tiếng Nhật Riki Nihongo cho hai trình độ N4, N3 năm 2019. Đến năm 2020, bạn ấy là một trong 3 đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi đọc viết chữ nổi tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị khu vực ASEAN tại Thái Lan. Xịn xò quá đi!

a78713c7af1299e3619b.jpg


Khi tốt nghiệp THPT, Thương đã chọn trường Đại học Hà Nội làm nơi gửi gắm thanh xuân sinh viên của mình. Bạn ấy chia sẻ: "Đầu tiên, mình thấy trường Đại học Hà Nội (HANU) là một môi trường rất cởi mở và thân thiện. Nơi đây chấp nhận mọi sự khác biệt: không quan trọng bạn là ai, bạn đến từ đâu, HANU sẽ luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn."

Nghe mà thấy warm quá trời! HANU không chỉ đón nhận sinh viên quốc tế mà còn tạo điều kiện cho sinh viên khuyết tật học tập nữa. "Hơn nữa, mình là một người rất yêu thích học ngôn ngữ. Mọi người đều biết rằng HANU nổi tiếng về đào tạo ngôn ngữ với chất lượng rất tốt, nên mình nghĩ đó là một nơi tuyệt vời cho bản thân mình trong quá trình chinh phục tri thức" - Thương tâm sự.

aab96549c9d06a16c28a.jpg


Tuy nhiên, học tập ở một môi trường mới với Thương cũng không hề easy tẹo nào. Trước đó, khi học ở trường khiếm thị, Thương được tiếp cận với nhiều tài liệu chữ nổi. Nhưng giờ đây khi học ở một ngôi trường bình thường thì lại không có những tài liệu như vậy, khiến Thương phải đối mặt với vấn đề không tiếp cận được các tài liệu học tập. Imagine thử xem, đi học mà không có sách vở phù hợp, khó khăn cỡ nào!

Nữ sinh tâm sự: "Lúc đầu mình đã rất hoang mang và suy nghĩ rất nhiều. Mình quyết định tham khảo ý kiến của những anh chị đi trước. Giải pháp của mình khi đó là xin thầy cô sách và tài liệu bản mềm, sau đó mình sẽ đọc trên máy tính." Smart move đấy! "Ngoài ra, mình cũng gặp vấn đề trong việc di chuyển. Là một người khiếm thị, không thể nhìn thấy đường nên mình đi lại rất khó khăn. Lúc mới đến trường, mình đã phải tập đi từ cầu thang đến các lớp học. Mãi đến khi đã nhớ đường thì mình mới dần quen hơn."

Tuy khó khăn là vậy nhưng Thương cũng đã bước đầu "gặt quả ngọt" xứng đáng rồi đó nha! Là sinh viên hệ tuyển thẳng có điểm cao, Thương được nhận học bổng dành cho những thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc của trường Đại học Hà Nội, cùng với học bổng từ Đoàn thanh niên trường cho những sinh viên vượt khó học giỏi.

Gần đây nhất, Thương đã được vinh danh và nhận học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022 do Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. Đồng thời, nữ sinh còn đạt giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chỉ biết wow thôi!

4aa64a9c8a41c2669d15.jpg


Bên cạnh việc học hành, Thương còn dành thời gian tham gia câu lạc bộ Step Club - Hành động vì người khiếm thị, đây chính là nơi giúp những người khiếm thị như Thương thể hiện khả năng của mình và giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ khác. Meaningful quá đi thôi!

Ngoài ra, Thương còn là một cộng tác viên viết các bài cảm nhận sách cho kênh Youtube "Cùng bạn đọc sách". Thương cảm thấy rất vui khi mình có thể đóng góp một phần nhỏ xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Đọc sách rồi share lại cảm nhận, vừa bổ ích vừa giúp người khác nữa, 10 điểm cho sự sáng tạo! ✍️

Nữ sinh bộc bạch: "Mình có niềm đam mê với tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học Alfred W. Adler. Mình đã đọc hai cuốn sách có nhan đề là 'Dám bị ghét' và 'Dám hạnh phúc' của nhà văn Kishimi Ichiro và Koga Fumitake." Hai cuốn này nghe tên đã thấy deep rồi!

"Mình đã có kết luận về hạnh phúc như thế này: niềm hạnh phúc của con người xuất phát từ sự cống hiến và các mối quan hệ. Mình xin được trích một câu nói rất nổi tiếng của Alfred W. Adler rằng chúng ta có thể hạnh phúc ngay từ đây và vào lúc này." Quote này nghe mà muốn save ngay để đọc mỗi sáng luôn ấy!

a4d7216312ab38b681bd.jpg


Ước mơ của Thương là được đi du học ngành Tâm lý học ở Nhật Bản. Đây là điều mà Thương đã ấp ủ suốt từ năm 13 tuổi cho đến thời điểm hiện tại đấy! Kiên trì và có mục tiêu từ nhỏ, đúng chuẩn "gen Z có tầm nhìn" rồi!

Thương mong muốn sẽ trở thành một nhà tâm lý học sau khi tốt nghiệp để có thể giúp đỡ cho những người đồng tật với mình. Bởi lẽ hơn ai hết, nữ sinh hiểu được người khiếm thị là một đối tượng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vậy nên Thương hy vọng mình có thể giúp đỡ và chăm sóc về mặt tinh thần cho họ. Câu chuyện của Thương thực sự là một nguồn cảm hứng lớn cho tất cả chúng mình!

25feb2d4bbd6959663f3.jpg

6bad6f9500bb03f6bea4.jpg

3bdc928015f61c5158ad.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top