Trịnh Lê Quỳnh Như - nữ sinh năm 4 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) ngành Truyền thông Đa phương tiện đang khiến nhiều người trầm trồ với hành trình đầy ắp ý nghĩa của mình. Cùng nghe cô nàng chia sẻ về những thách thức và trải nghiệm đáng nhớ nhé!
Cô gái đến từ thành phố ngàn hoa Đà Lạt này từng "flex" rằng ngay từ khi mới nhập học HUTECH, bạn ấy đã cực kỳ năng động với việc tham gia các câu lạc bộ của trường. Mục tiêu? Để bản thân trở nên active hơn, mở rộng quan hệ và học hỏi nhiều điều mới mẻ. Quỳnh Như tin chắc rằng những hoạt động ngoại khóa này sẽ giúp mình tích lũy được kha khá kinh nghiệm quý báu và trở thành một người toàn diện đúng nghĩa
"Mình chọn ngành truyền thông đa phương tiện vì yêu thích sáng tạo và sự truyền tải thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Mình luôn hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một biên tập giỏi, sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân mang đến cho khán giả những sản phẩm truyền thông có giá trị, những thông tin vô cùng thú vị, hấp dẫn" – Quỳnh Như tâm sự.
Giống như nhiều bạn sinh viên khác, những năm đầu đại học Quỳnh Như cũng phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng giờ đây, khi đã bước vào năm cuối với núi kiến thức chồng chất, cô nàng quyết định tập trung 100% vào việc học để đạt mục tiêu ra trường đúng hạn và kiếm được một công việc đúng chuyên ngành
Năm cuối đại học - giai đoạn "drama" nhất trong đời sinh viên đây rồi! Đây là thời điểm "nước rút" cho việc ôn luyện, tổng kết kiến thức và chuẩn bị hành trang cho môi trường việc làm ngoài xã hội. Chính vì thế, nhịp sống, học tập và cả mối quan hệ bạn bè của sinh viên năm cuối cũng có những thay đổi đáng kể.
"Nhịp sống của mình khá bận rộn luôn nha. Hằng ngày, mình đến trường rồi cuối ngày lại về vùi đầu trong đống deadline. Mình phải tập trung kiến thức chuyên ngành để chuẩn bị cho bài đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra, mình cũng đang chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới và tìm kiếm cơ hội việc làm. Bản thân cũng đang tận dụng thời gian này để tìm hiểu thêm về lĩnh vực Design để có thể phát triển thêm trong tương lai. Vì vậy áp lực, căng thẳng là điều xảy ra thường xuyên không chỉ riêng mình mà còn với những người bạn xung quanh. Những người bạn đã đồng hành trong suốt 4 năm qua, mỗi người ở 1 vùng quê khác nhau, nhưng đã gặp và tạo nên nhiều niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, cũng như truyền cho nhau những động lực trong cuộc sống. Họ không chỉ đơn thuần là những người bạn mà giống như gia đình thứ hai của mình. Mình không biết sau này mỗi người mỗi hướng thì sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, mình biết ơn và trân trọng thời gian cuối cùng của sinh viên này"– Quỳnh Như bộc bạch đầy xúc động
Những thách thức mà một sinh viên năm cuối phải trải qua chính là cánh cửa đầu tiên trong hành trình chinh phục công cuộc phát triển bản thân ngoài xã hội trong tương lai. Quỳnh Như mong muốn bản thân sẽ luôn vững vàng trong việc phấn đấu trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể để góp phần làm ích cho xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn