Nữ sinh HUTECH mơ ước "vẽ" nên những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ

caf5958f330849da2ca8.webp


Huỳnh Thị Kim Ngân, sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cô nàng này không chỉ đam mê vẽ vời mà còn đang làm mẫu ảnh tự do nữa nha! ✨

"Mình là Huỳnh Thị Kim Ngân, từ nhỏ đã mê vẽ lắm rồi. Thích vẽ ra những bức tranh đẹp, tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nên mình đã chọn theo học ngành này luôn. Giờ thì vừa học vừa làm mẫu ảnh tự do nè!", Ngân chia sẻ.

1d5891d759c580b9a995.jpg


Hóa ra từ hồi học Tiểu học và THCS, Ngân đã hay tham gia các cuộc thi vẽ và nhận về nhiều giấy khen lắm đó. "Vẽ" đã thấm vào máu của cô nàng từ bé đến giờ. Mỗi lúc buồn hay rảnh rỗi, Ngân lại ngồi vẽ và nghe nhạc chill chill cho lòng nhẹ nhàng. Được cầm bút vẽ, cô nàng như được tìm thấy chính mình qua từng nét, từng màu. Cả một thế giới riêng gói gọn trong đó luôn!

3886a7d32e5262e5a1d2.jpg


93eae12e198920c91c65.jpg


Lên Đại học, cùng với niềm đam mê vẽ, Ngân lại có duyên với nghề mẫu ảnh. "Giống như một mối nhân duyên vậy! Mình quyết định làm mẫu ảnh một cách tình cờ, sau khi gặp một chị nhiếp ảnh. Xem thành quả bộ ảnh đầu tiên và được chị khuyên, mình liền tìm hiểu và nhảy vào luôn", Ngân kể lại.

May mắn thay, trên con đường theo đuổi đam mê này, Ngân được nhiều photographer và makeup artist động viên, chỉ dẫn và truyền nghề nhiệt tình lắm!

899ec3cd378fef321c1d.jpg


f9d6f9da17b55225e096.jpg


Nhưng mà ban đầu cũng không dễ dàng tí nào đâu nha! Thời gian đầu mới chập chững vào nghề, đối diện với ống kính khiến Ngân cảm thấy khó tương tác, tạo dáng lắm. "Việc ngại nhìn vào ống kính không thể làm mình từ bỏ được. Hồi đó mình cũng không nói với ai về việc làm mẫu ảnh, nên không được gia đình hỗ trợ hay ủng hộ. Nhưng mình tin mình sẽ làm được!", cô nàng quyết tâm.

Không có gì là dễ dàng cả! Để khắc phục nhược điểm, Ngân đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, không ngại khó. Dậy từ 4-5 giờ sáng, đến nơi chuẩn bị cho bộ ảnh trong thời gian dài, hay sẵn sàng chụp dưới cái nắng Sài Gòn gắt đến mấy để có những bức ảnh hoàn chỉnh nhất. Respect! ☀️

a6cb5bbe1bd31e8cfef6.jpg


b976e6c2190520038c13.jpg


Trải qua nhiều cố gắng và nỗ lực, cuối cùng Ngân cũng chinh phục được nghề thành công, tạo ra nhiều bộ ảnh chất lượng. Vào đầu năm 2023, hình ảnh của cô nàng may mắn được confessions của trường và các kênh sinh viên chú ý đến.

Vốn dĩ là người yêu thích chụp ảnh, nên trước đó Ngân cũng đã tham gia vào câu lạc bộ photo của trường rồi. "Được làm quen với nhiều người, làm việc và học hỏi giúp mình có thêm được nhiều kỹ năng, kiến thức hơn. Mặc dù chỉ mới vào nghề hơn 2 năm, nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày để tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng nhất. Vừa học, vừa làm, vừa thỏa đam mê, vừa cung cấp thêm kiến thức nữa!", Ngân chia sẻ.



Từ một cô gái ít nói, khó gần, rụt rè và luôn bị stress vì bố mẹ không ở cùng nhau, cũng như áp lực từ mọi thứ xung quanh. Sau khi đến với nghề mẫu ảnh, bản thân Ngân đã thay đổi rất nhiều. Trở nên tích cực, mở lòng và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, dễ thấu hiểu người khác hơn, biết chăm sóc bản thân hơn nữa.

"Với mình, chỉ cần có cố gắng, đam mê thì không có gì là khó cả. Thay vì cho rằng khó khăn là những điều cản bước, mình gọi nó là chướng ngại vật và chỉ cần cố gắng vượt qua thôi. Trong công việc, mình luôn cố gắng lắng nghe những lời khuyên của photo, tập điều khiển ánh mắt, làm quen với các tư thế khi tạo dáng, linh động hơn, học cách diễn tả cảm xúc tốt hơn... Dần dần có thể chỉnh sửa và hoàn thiện mình!", Ngân tự tin chia sẻ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top