Đỗ Nguyễn Lan Anh là nữ sinh năm 2 chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp tại Học viện Tài chính. Theo cô nàng, hạnh phúc trong cuộc sống này đôi khi rất đơn giản - chỉ cần thấy nụ cười của mẹ, lời động viên từ bạn bè, hay được giúp đỡ mọi người thôi là đủ vui rồi
"Hạnh phúc thực ra rất dễ tìm, nó luôn ở xung quanh mình. Với mình, hạnh phúc là khi được trải nghiệm, học hỏi kiến thức mới và luôn cháy hết mình với thanh xuân. Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ, hoài bão, ai cũng muốn thể hiện và khẳng định bản thân. Và chắc chắn một điều là muốn đạt được điều đó thì phải tự tin và dấn thân trải nghiệm thôi" - Lan Anh chia sẻ.
Nhớ lại 2 năm trước khi mới trở thành tân sinh viên Học viện Tài chính, Lan Anh tâm sự cô nàng từng có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: vừa hạnh phúc, háo hức, vui sướng... nhưng cũng không ít lo lắng.
"Bản thân mình trước đây khá thụ động, hay dựa vào bố mẹ lắm. Việc lên đại học, sống xa gia đình, mọi thứ đều phải tự lập chính là thử thách đầu tiên. Lúc đó mình suy nghĩ nhiều, sợ không thể thích nghi được với cuộc sống mới. Nhưng rồi mình tự nhủ: Cuộc sống nào rồi cũng sẽ quen thôi, có khó khăn mà nỗ lực thì sẽ vượt qua được. Điều quan trọng nhất là phải tự tin và có bản lĩnh" - cô nàng tâm sự.
Những "lần đầu tiên" tưởng chừng đơn giản nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc với Lan Anh: Lần đầu tự lập, lần đầu đi phỏng vấn các CLB, lần đầu tự đi xe bus...
"Lúc trả lời phỏng vấn hay ngồi trên xe buýt... mình run lắm (nhưng chỉ run bên trong thôi nhé ), còn bề ngoài mình cố tỏ ra mạnh mẽ, tự nhủ không được cuống, không để người khác biết mình đang nghĩ gì. Chỉ khi xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ vậy vài lần... thế là quen, bản lĩnh ngày càng lớn dần. Vậy đấy, nếu không trải nghiệm thì làm sao biết được, làm sao đủ tự tin" - Lan Anh kể lại.
Năm 2021, Lan Anh may mắn trở thành CTV ban Sự kiện Liên chi đoàn Khoa Kế toán. Nơi đây mang lại cho cô nàng rất nhiều niềm vui, những người bạn tuyệt vời, các anh chị giỏi luôn giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống, tạo cơ hội để phát triển bản thân hơn nữa
Lan Anh có cơ hội tham gia các hoạt động như BTC Festival khoa Kế toán, Gala chào tân sinh viên và nhiều chương trình khác.
Ngoài ra, cô nàng còn là phó ban đối ngoại của CLB Kỹ năng Cuộc sống - một CLB chuyên môn. Tại đây, Lan Anh được trải nghiệm làm BTC của các cuộc thi lớn dành cho toàn sinh viên Hà Nội như You Can, AOF Case Competition (ACC)...
Thật may mắn khi Lan Anh được thừa hưởng năng khiếu dẫn MC từ mẹ. Chính vì vậy, cô nàng có niềm đam mê đặc biệt với công việc MC. Và cũng thật có duyên khi trở thành sinh viên AOF, Lan Anh đã có nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân hơn khi dẫn các chương trình của khoa, CLB, các cuộc thi và workshop.
Bén duyên với nghề cầm Mic, Lan Anh đã chinh phục nhiều giải thưởng từ các cuộc thi do CLB, Học viện tổ chức như Italk 2021, You can 10...
Những trải nghiệm này giúp cô nàng trau dồi được nhiều kỹ năng như: xử lý email, lên dự trù kinh phí, xử lý rủi ro, lên đề án cho cuộc thi, cách đàm phán, cách làm hợp đồng...
Dù tham gia khá nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng đối với Lan Anh, việc học vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Một năm qua dù dịch COVID-19 phức tạp, phải học online qua Zoom nhưng các thầy cô tại Học viện luôn tạo điều kiện, sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại nên hiệu quả học tập vẫn rất tốt
Nguồn: svvn.tienphong.vn