Nguyễn Thị Tâm Phương - nữ sinh năm 3 ngành Tài chính doanh nghiệp, chương trình CLC Học viện Tài chính đang làm mưa làm gió với hành trình tình nguyện cực "xịn" của mình. Những năm tháng trên giảng đường, cô bạn sống hết mình với đam mê tình nguyện cùng công tác Đoàn - Hội của trường
Tâm Phương đã tham gia vô vàn hoạt động ý nghĩa, từ CLB Tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo Học viện Tài chính, Hội Sinh viên, CLB Chứng khoán, đến AEP Functional Committee,... Đúng là "gen Z đa năng" không lời nào khác!
"Hiện tại mình đang là chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo Học viện Tài chính kiêm Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên Học viện Tài chính nè. Mỗi đơn vị cho mình những trải nghiệm siêu đỉnh, giúp mình trưởng thành từng ngày, cải thiện skills như giao tiếp, làm việc nhóm,... Đúng như câu nói: 'Môi trường đoàn thể không mang lại cho bạn tiền bạc, nhưng giúp bạn trưởng thành từng ngày' ấy" - Tâm Phương chia sẻ.
Vừa hoạt động nhiệt tình, vừa "cân" điểm số đỉnh cao
Cũng từ việc tham gia đoàn thể, Tâm Phương luôn cố gắng rèn luyện phấn đấu. Song song với hoạt động xã hội, bạn ấy vẫn "đu" được cả việc học tập. Và kết quả là nhiều kỳ liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, cùng loạt thành tích "xịn sò" đánh dấu mốc thời sinh viên như:
• Danh hiệu Sinh viên CTDT CLC tiêu biểu năm 2021
• AEP student of the year 2020 - 2021
• Sinh viên 5 tốt cấp Học viện 2021 – 2022
• Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố 2021 – 2022
Đặc biệt, Tâm Phương vinh dự nằm trong top 103 sinh viên trên toàn quốc nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng 2022 – phần thưởng cực "xịn" của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dành cho những bạn trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào Đoàn – Hội
Bí quyết cân bằng "tất tần tật" mọi thứ
"Bản thân mình tham gia rất nhiều hoạt động, nên mình luôn đắn đo 'Làm sao để cân bằng được việc học, việc hoạt động và gia đình?'. Các bạn hay hỏi mình có thể không làm nữa không, nhưng với mình khi đã chọn đơn vị nào là sẽ cống hiến hết mình, theo đuổi đến cùng luôn. Có những khoảng thời gian tất cả công việc đều trùng nhau, lúc đó mình cố bình tĩnh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và xử lý từng việc một thôi" - Tâm Phương chia sẻ.
May mắn là gia đình luôn tôn trọng quyết định của Tâm Phương, luôn dõi theo và ủng hộ vì bố mẹ và anh trai muốn cô bạn sống cuộc đời sinh viên thật ý nghĩa và trọn vẹn. Đó chính là động lực lớn nhất để cô vượt qua mọi khó khăn
Động lực từ lời Bác và niềm đam mê tình nguyện
"Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm" - câu nói của Hồ Chủ Tịch là kim chỉ nam, động lực để Tâm Phương cố gắng trong suốt hành trình tuổi trẻ. Là một thanh niên trong thời đại mới, được hưởng nền giáo dục và xã hội văn minh tiên tiến, cô bạn đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình, quê hương, đất nước.
"Mình nghĩ học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Và để có được hạnh phúc thì chúng ta phải luôn luôn học tập" - Tâm Phương bày tỏ.
Việc trau dồi kiến thức không chỉ giới hạn trong bốn bức tường lớp học mà còn thông qua nhiều hoạt động khác như lao động, làm việc, đặc biệt là hoạt động tình nguyện.
Tình nguyện - kho báu vô giá của tuổi trẻ
Nếu có ai hỏi tham gia hoạt động tình nguyện có lợi ích gì không? Tâm Phương chắc chắn sẽ trả lời là CÓ! Hoạt động tình nguyện không chỉ giúp thực hiện trách nhiệm với xã hội mà còn đem đến vô vàn lợi ích khác:
"Những chỉ dẫn và cách xử lý tình huống của những người đi trước giúp mình thêm tự tin, 'cứng cáp' hơn và không còn bỡ ngỡ khi gặp sự cố bất ngờ trong cuộc sống. Đó chính là lý do thôi thúc mình đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho hoạt động cộng đồng" - Tâm Phương khẳng định.
Nguồn: svvn.tienphong.vn