Khi mà "học giỏi chơi ngoan" không còn là slogan nữa
Nguyễn Thảo Lan (sinh năm 2003) - nữ sinh năm hai ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao đang làm xôn xao cộng đồng với bảng thành tích "xịn sò" không phải dạng vừa đâu nha! Cô bạn đến từ Hải Phòng này sở hữu thành tích học tập đỉnh của chóp kèm theo list hoạt động ngoại khóa dày đặc đến mức nhìn vào là muốn "quỳ" luôn á.
Học đỉnh - chơi đỉnh, vậy mới gọi là pro
"Mình là cựu học sinh chuyên Văn trường THPT Chuyên Trần Phú đó. Về các thành tích học thuật thì mình từng lọt top 30 điểm thi vào 10 của Thành phố Hải Phòng, đạt giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố, và điểm thi xét tuyển vào Đại học năm 2021 của mình là 27,2 điểm luôn. Trong quá trình học tập tại Học Viện Ngoại giao, mình đã nhận được Học bổng loại xuất sắc cho sinh viên đạt thành tích học tập tốt với điểm GPA 4.0/4.0."
Portfolio đa dạng đến mức "chóng mặt"
Hiện tại, Thảo Lan đang "cân" luôn mấy công việc cùng lúc. Cô nàng là giảng viên của Langmaster, dạy tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm được nửa năm rồi. Đồng thời đang thực tập tại Ban Sản xuất các Chương trình giải trí VTV3 được hơn 3 tháng. Chưa hết, bạn ấy còn làm CTV Thu âm sách nói nữa kìa! Trước đây thì đã thử nghiệm qua nhiều mảng như sales hay sáng tạo nội dung cho Tiktok.
"Khi làm giảng viên của Langmaster, mình được trau dồi kỹ năng sư phạm rất nhiều, đồng thời tự rèn luyện lại tiếng Anh của mình cho chuẩn hơn. Việc truyền tải năng lượng vui vẻ và truyền cảm hứng cho học sinh của mình khiến mình thấy rất vui và thú vị."
Còn về công việc thực tập sinh ở VTV3, đây là trải nghiệm "real" nhất với Lan: "Nơi đây thực sự đã đem lại cho mình rất nhiều điều, trải nghiệm, kiến thức, kĩ năng, mối quan hệ và cả kỷ niệm nữa. Trước đây mình nghĩ việc đến Đài truyền hình là điều gì đó quá là cao siêu, rồi đến khi mới lên Hà Nội, chú dì chở đi qua rồi chỉ VTV nè, mình cũng 'À, ra nó giống như vậy' chứ không hề nghĩ tới vài tháng sau ngày nào mình cũng được 'cắm trại' ở đó như thế này."
Lan chia sẻ thêm: "Mình học được nhiều kiến thức về ngành truyền hình, học làm phóng sự như thế nào, làm gameshow như thế nào, để làm ra một chương trình cần có những bước nào, làm một chương trình live thì sẽ ra sao,... Đó là những trải nghiệm và kiến thức mà trường lớp không thể nào truyền tải hết được. Ngoài ra kĩ năng mềm của mình cũng cải thiện nhiều. Mình học được cách mở đầu câu chuyện để tạo dựng mối quan hệ mới, học được cách design nghiệp dư trên Photoshop, học được cách dựng trên Premiere,... Ở VTV3 mình vui, buồn, phấn khích đều có, và mình cảm thấy mình đã bạo dạn và bản lĩnh hơn rất nhiều nhiều. Và mình hi vọng trong tương lai mình có thể quay trở lại đây một lần nữa."
Đối với các công việc ngắn hạn như CTV thu âm, sales, sáng tạo nội dung, mỗi nơi đều tạo cho bạn ấy những trải nghiệm khác nhau. "Khi biết mỗi thứ một ít, gộp lại nó sẽ trở thành kĩ năng lớn, góp phần vào con đường mình theo đuổi thực sự sau này."
"Nỗ lực" - từ khóa không bao giờ lỗi thời
Bản thân Lan không có trở ngại nào đặc biệt khó khăn nhưng việc quản lý tất cả các đầu công việc là một điều tương đối thách thức. "Mình là một người mơ lớn, và là một người khá tận tâm, nên khi đã tập trung làm gì cũng muốn điều ấy thật tốt. Tuy nhiên ta không thể nào tập trung vào quá nhiều điều được. Vậy nên trên con đường phát triển này, mình vẫn đang học cách quản lý lại cuộc sống, để những giấc mơ lớn không ảnh hưởng đến giấc mơ nhỏ - chính là giấc ngủ thực tế thường ngày của mình đó."
"'Nỗ lực' là một từ khóa của mình, không một ngày nào mình ngừng nỗ lực, vì mình biết chỉ cần mình dừng lại thì mọi thứ sẽ chạy qua rất nhanh. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, nếu bạn đạt kết quả chưa như ý, đừng buồn vì ít ra chúng ta đã làm tốt nhất có thể, đúng với nỗ lực của mình. Sau này khi nhìn lại, mình sẽ chẳng có gì hối tiếc. Nhưng điều này không đồng nghĩa với bảo thủ rằng mình đã làm tốt nhất và hoàn hảo rồi, mà phải tiếp tục tìm ra cái điểm yếu trong 'sự tốt nhất' ấy để biến 'sự tốt nhất' của quá khứ hoàn thiện hơn từng ngày."
Quan niệm về thành công của Lan cũng khá chill và tích cực: "Đối với mình, tất cả mọi điều mình làm được đều là sự thành công. Buổi sáng mình thức dậy ngay sau khi báo thức kêu đã là một thành công rồi. Đừng đánh giá thành công to tát quá, vì nó đến từ những điều thân thuộc trong cuộc sống vậy thôi. Khi làm vậy, tinh thần mình lạc quan, vui vẻ và khi trong mình tràn đầy năng lượng tích cực và sự nỗ lực, chẳng có lý gì mà mình không đạt được những thành tựu lớn hơn. Đối mặt với một ngày mệt mỏi bằng sự lạc quan còn lại chút ít chính là bí quyết của mình."
Sống có ích bắt đầu từ việc yêu bản thân
"Là một người trẻ, mình thường hay suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể cống hiến cho cộng đồng mà mình đang cùng chung sống. Và mình nhận ra rằng, trước khi sống có ích cho xã hội, ta hãy sống trọn vẹn với bản thân nhưng không ích kỷ. Đối tốt với bản thân một chút, làm những điều bản thân muốn, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Chỉ cần bạn không lãng phí thời gian đang chảy trôi thì bạn đã đang có ích cho xã hội, bằng một cách nào đó. Khi bạn nuôi dưỡng bản thân đủ tốt, xã hội cũng sẽ tốt lên. Nuôi dưỡng bản thân theo cách của bạn, một cách lành mạnh và hợp lý, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Hiện tại, Lan đang tham gia vào một Tổ chức khởi nghiệp - UpYouth, nơi mà các bạn trẻ được tiếp cận những kiến thức về khởi nghiệp, hi vọng các bạn sẽ có một chân trời kiến thức mới sẵn sàng và dám làm nhiều thứ hơn trong tương lai.
Lời khuyên cuối cùng mà Lan gửi đến các bạn trẻ: "Là chính mình, nhưng hãy là chính mình tốt nhất có thể, đừng là chính mình tồi nhất có thể."
Nguồn: svvn.tienphong.vn