Nữ sinh Học viện Ngoại giao truyền lửa viết lách đến hội gen Z

402fa4b4868c181741da.webp


Bằng nghị lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Đỗ Thị Hoa đã trở thành "cây bút" đình đám với hàng nghìn followers trên mạng xã hội. Không chỉ tự kiếm tiền trang trải học phí, cô bạn còn là nguồn động lực truyền cảm hứng viết lách đến biết bao bạn trẻ ✨

d7d1b5c895ddb9dbc309.jpg


Từ hoàn cảnh khó khăn đến nữ sinh hot của Học viện Ngoại giao

Đỗ Thị Hoa hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Truyền thông quốc tế, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Xuất phát điểm của Hoa không hề thuận lợi - ba mất sớm, mẹ một mình nuôi 2 chị em. Chị gái cô đỗ đại học nhưng không thể theo học vì hoàn cảnh. Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình, Hoa càng quyết tâm hơn và đã thi đỗ vào Học viện Ngoại giao.

Với tình yêu viết lách từ những ngày cấp 3, cô nàng đã ngày càng nuôi dưỡng đam mê này lớn dần. Những năm đại học, Hoa đã dám phá vỡ giới hạn bản thân để chinh phục con đường viết lách. "Những năm cấp 3 mình đã có cơ duyên tham gia một số cuộc thi Học sinh Giỏi văn. Sau đó vào năm 2 Đại học, mình đọc được một bài viết chia sẻ về công việc viết lách tự do của một chị blogger. Thực sự bài viết ấy đã chạm đến mình và truyền cảm hứng rất nhiều. Mình nghĩ đây là công việc dễ bắt đầu nhưng khó theo đuổi. Bởi lẽ tất cả chúng mình đều được dạy viết từ những năm đầu đi học. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ đam mê và sự bền bỉ để cố gắng theo đuổi nghề viết đến khi gặt hái được thành quả. Bởi lẽ công việc viết cần rất nhiều thời gian, công sức để rèn luyện và trau dồi. Không phải cứ muốn làm là sẽ kiếm được tiền ngay lập tức" – nữ sinh Học viện Ngoại giao tâm sự.

75c2664b4e4709403482.jpg


Con đường gian nan nhưng đầy ý nghĩa

Trên hành trình theo đuổi đam mê viết lách, Hoa đã phải học hỏi và rèn luyện cực kỳ nhiều. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nữ sinh chia sẻ: "Khó khăn đầu tiên của mình là mất phương hướng. Mình không có ai định hướng, dẫn dắt vào nghề mà tất cả là nhờ vào bản thân tự gom nhặt từ những tài liệu, bài đăng trên mạng. Có những thời điểm mình vô cùng mông lung và muốn từ bỏ. Tuy nhiên, cố gắng hơn mỗi ngày và theo đuổi mục tiêu đến cùng đã giúp mình gặt hái được những thành quả đầu tiên. Khó khăn tiếp theo là mình không thể cân bằng chuyện học hành và công việc. Chuyện mình học tại Học viện Ngoại giao khá bận rộn với rất nhiều môn học, bài tập cộng với các công việc viết lách nên nhiều lúc mình rất áp lực. Vì vậy, mình buộc phải giảm khối lượng công việc để tâm trí thoải mái hơn"

500517f58c53c78ae990.jpg


Gặt hái thành công xứng đáng

Hơn 3 năm miệt mài theo đuổi đam mê, cuộc sống của Hoa đã có những thay đổi đáng kể. Cô bạn đã trở thành đại sứ truyền thông cho các cuộc thi, tổ chức sinh viên như Marketing Hive, Marketing On Air, Mondelez, IC Master, AIESEC; chủ kênh TikTok "Hoa học Ngoại giao" với 57.000 followers, Fanpage "Những ngày tập lớn" với 63.000 followers; từng là biên tập viên tại Avayha; cộng tác viên viết bài với hơn 10 dự án/tổ chức; Content Creator biên kịch nội dung cho một số kênh TikTok đạt 50.000-100.000 followers; trưởng ban tổ chức chuỗi sự kiện "Bạn kể mình nghe" tại Lớp học dịu dàng – DFL... Thành tích đáng nể quá đi thôi!

"Cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều khi theo đuổi hành trình viết lách. Mình được theo đuổi sở thích của bản thân và kiếm thu nhập ổn định trong những năm Đại học. Được làm điều mình thích bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê đã là một sự may mắn rất lớn. Cuộc sống của mình hoàn toàn nhảy vọt khi mình khám phá ra rất nhiều tiềm năng của công việc viết lách. Chính vì vậy, mình đã có thu nhập tương đối cao so với kỳ vọng, phụ giúp gia đình, phục vụ sở thích cá nhân cũng như phát triển bản thân hơn nữa. Ngoài ra, cũng nhờ công việc viết mà mình tạo dựng rất nhiều mối quan hệ chất lượng, có thêm những người anh, người chị siêu giỏi và sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó là những mối quan hệ vô giá, cho dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mình cũng có cơ hội kết nối với rất nhiều bạn độc giả thông qua những bài viết, video trên các kênh mạng xã hội. Có những bạn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cá nhân và tìm đến mình với sự tin tưởng tuyệt đối. Mình thực sự rất trân trọng điều đó" - Hoa chia sẻ

7aca4950e94475546e13.jpg


Mentos truyền cảm hứng cho giới trẻ

Hiện tại, cô nàng đang sở hữu kênh TikTok "Hoa học Ngoại giao" với hơn 57.000 followers và Fanpage "Những ngày tập lớn" với hơn 63.000 followers. Hoa bộc bạch: "Là một gen Z, mình khá thích các nền tảng mạng xã hội vì được kết nối với rất nhiều đối tượng. Đồng thời, mình cũng mong muốn những bài viết của mình sẽ nhận được góp ý và phản hồi từ mọi người. Bởi lẽ mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Từ đó, mình sẽ khắc phục những lỗi sai và ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Khi chúng ta còn trẻ, ta hãy thử thật nhiều, đặc biệt là thử sức theo đuổi những sở thích của mình. Chúng mình sẽ không thể tưởng tượng được bản thân sẽ gặt hái được gì trên hành trình này đâu. Quan trọng là bản thân phải dám thử. Mình thích nhất là câu nói 'Get out of your comfort zone'. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ đăng tải một bài viết, video có mặt trên mạng xã hội, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ kiếm tiền từ nghề viết. Nhưng nhờ vào sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã dám làm những điều tưởng như ảo tưởng và đạt được những điều bản thân kỳ vọng"

4244f7f8afe6e9e57827.jpg


Biết ơn hành trình đã qua

Để đạt được thành quả như hôm nay, Hoa không ngừng biết ơn những điều tốt đẹp cuộc sống mang lại: "Mình muốn nói lời cảm ơn đến bản thân đầu tiên, bởi mình đã dũng cảm và chủ động tìm kiếm định hướng từ những năm đầu Đại học. Nỗ lực từ sớm giúp mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mình muốn cảm ơn gia đình vì đã tin tưởng để mình theo đuổi công việc này mặc dù mình đã gặp phải vô số khó khăn khiến gia đình phải bận lòng. Ngoài ra, mình cũng biết ơn các anh, chị trong nghề đã sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đắt giá giúp mình học hỏi thêm vô số bài học và đi nhanh hơn gấp nhiều lần"

ffb2f02845ef8846ed4c.jpg


c55fc83002288173a48b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top