Có những hành trình đưa người trẻ đến những môi trường mới và cũng giúp mình nhìn rõ hơn nơi mình bắt đầu. Với Nguyễn Thu Nga (năm 4, ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao), những năm tháng đại học được nối dài qua vô vàn lần thử sức trong học tập, hoạt động ngoại khóa và nhiều môi trường làm việc khác nhau. Mỗi trải nghiệm đều giúp nữ sinh có thêm góc nhìn về con người, văn hóa và đất nước mình nè!
Từ giảng đường ra đời thực - không ngừng "lên đồ"
Là sinh viên Học viện Ngoại giao, Nga sớm tìm kiếm những trải nghiệm bên ngoài giảng đường. Bên cạnh việc học chuyên ngành Truyền thông quốc tế, nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và công tác sinh viên, từng đảm nhận vai trò Trưởng ban Nhân sự Chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh sinh viên - DAV's Leaders, Trưởng ban Nội dung Dạ hội Tốt nghiệp - DAV Prom, Trưởng ban Nhân sự Chương trình Trải nghiệm Một ngày làm sinh viên Truyền thông quốc tế – IC1D...
Những hoạt động này mang đến cho Nga cơ hội làm việc với nhiều người, thử sức ở các vai trò khác nhau và học cách biến những ý tưởng trên giấy thành chương trình thực tế. Quá xịn luôn!
Tuổi trẻ Ngoại giao của Thu Nga được ghi dấu bởi danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện và nhiều giấy khen Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động ngoại khóa khác nữa nha.
Từ môi trường đại học, hành trình nghề nghiệp của Nga tiếp tục mở rộng qua nhiều lĩnh vực. Nữ sinh từng thực tập tại Báo Tiền Phong – nơi đầu tiên tạo điều kiện để Nga bước vào môi trường báo chí; tham gia các dự án truyền thông tại Bảo tàng Hà Nội và Khau Phạ Friends; làm Marketing Content tại một doanh nghiệp đa quốc gia; gần đây nhất là thực tập tại Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh.
Mỗi môi trường đem lại một trải nghiệm riêng á. Báo chí rèn cho Nga sự chính xác và khả năng quan sát; truyền thông văn hóa giúp nữ sinh hiểu thêm những câu chuyện phía sau di sản và vùng đất; marketing mang lại tư duy về công chúng và thông điệp; còn những lần đi hiện trường giúp Nga nhận ra rằng, để kể một câu chuyện chân thực, trước hết cần biết lắng nghe.
Những trải nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau dần gặp nhau ở một điểm chung: Niềm yêu thích với việc kể những câu chuyện có khả năng kết nối con người. Cũng từ đó, Nga nhận ra, truyền thông không chỉ là tạo ra một sản phẩm đẹp hay một thông điệp thu hút. Đằng sau mỗi câu chuyện luôn có một con người, một cộng đồng, một vùng đất, hoặc một giá trị cần được nhìn nhận và thể hiện đúng cách. Đúng rồi đó!
Khi truyền thông gắn với hình ảnh quốc gia - level up!
Hành trình của Nga tiếp tục mở ra trong một môi trường mới, nơi công việc truyền thông không chỉ gắn với một cá nhân, tổ chức hay địa phương mà còn liên quan đến hình ảnh quốc gia luôn nha. Sau hai tháng thực tập trực tuyến cho Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Nga dần làm quen với công việc và tìm hiểu về nước bạn thông qua những nhiệm vụ như viết tin, theo dõi các vấn đề thời sự của Malaysia, tìm hiểu quan hệ Việt Nam – Malaysia và tập nhìn nhận những câu chuyện quốc tế từ góc độ của người làm đối ngoại.
Những công việc này có nhiều điểm khác với các trải nghiệm trước đó, nhưng cũng giúp Nga kết nối những kỹ năng đã tích lũy. Khả năng xử lý thông tin từ báo chí, tư duy kể chuyện của truyền thông, cách tiếp cận công chúng từ marketing và kinh nghiệm làm việc với con người qua các hoạt động ngoại khóa trở thành hành trang khi nữ sinh bước vào môi trường đối ngoại.
Quãng thời gian làm việc từ Việt Nam cũng giúp Nga có thêm một cách nhìn về thế giới: Không chỉ theo dõi những gì đang diễn ra mà còn đặt câu hỏi Việt Nam được nhìn nhận như thế nào trong các mối quan hệ quốc tế. Khi có cơ hội sang Malaysia và trực tiếp trải nghiệm tại Cơ quan đại diện, những điều từng tìm hiểu qua công việc trực tuyến trở nên cụ thể hơn nhiều.
Cảm nhận Quốc khánh từ xa nhà - những cảm xúc khác biệt
Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Nga tham gia chuẩn bị và tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ Quốc khánh 2/9. Qua những công việc cụ thể phía sau một sự kiện, nữ sinh có cơ hội chứng kiến một ngày lễ vốn quen thuộc với người Việt được tổ chức trong một không gian khác, ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Thu Nga chia sẻ: "Ở Việt Nam, những hình ảnh về Quốc khánh đã rất quen thuộc với mình rồi. Nhưng khi đứng ở Malaysia và trực tiếp góp phần chuẩn bị cho một hoạt động mang tên Việt Nam, mình mới cảm nhận rõ hơn rằng, những điều quen thuộc ấy cũng là một phần hình ảnh của đất nước khi bước ra thế giới. Đó không chỉ là lịch sử, văn hóa của Việt Nam, mà còn là những giá trị được mang theo và giới thiệu với bạn bè quốc tế nữa".
Khoảng cách địa lý cũng giúp Nga nhìn rõ hơn ý nghĩa của việc bước ra thế giới: Đi xa không đồng nghĩa với rời khỏi nơi mình bắt đầu, mà đôi khi chính những trải nghiệm ở một môi trường khác lại giúp mỗi người nhìn quê hương từ một góc độ mới mẻ hơn.
Nhìn lại hành trình của mình, Nga không xem những trải nghiệm đã qua đơn thuần là những dòng trong hồ sơ đâu nha. Mỗi nơi từng đến, mỗi công việc từng thử sức đều trở thành một lăng kính để nữ sinh nhìn Việt Nam từ những góc độ khác nhau: Qua câu chuyện trên mặt báo, những giá trị được lưu giữ trong bảo tàng, cuộc sống của cộng đồng vùng cao, những nhân vật trước ống kính hay cách một thông điệp về Việt Nam được tiếp nhận trong môi trường quốc tế.
Thông điệp gửi tới Gen Z - hãy dũng cảm bước ra thế giới
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, câu chuyện của Thu Nga cũng cho thấy một góc nhìn về người trẻ hôm nay. Đó là thế hệ có nhiều cơ hội học tập, làm việc và trải nghiệm trong môi trường quốc tế, đồng thời có thêm điều kiện để nhìn lại nơi mình thuộc về.
Với Nga, điều mỗi người trẻ có thể mang theo khi bước ra thế giới không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc học tập nghiêm túc, làm tốt công việc của mình, chủ động trải nghiệm và không ngừng mở rộng thế giới quan. Qua mỗi hành trình, việc hiểu thêm về thế giới cũng là cơ hội để hiểu rõ hơn mình là ai, đến từ đâu và những giá trị của quê hương mà mình muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế. Quá chuẩn luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn