Lớn lên cùng những làn điệu dân ca, Chèo quê hương Hà Nam, Hoàng Trà My (nickname là Miee, sinh năm 2003) đã nuôi dưỡng trong mình một tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc truyền thống Là GenZ chính hiệu nhưng cô nàng sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia này lại có một sứ mệnh đặc biệt: lan tỏa vẻ đẹp của dân ca đến với các bạn trẻ cùng thế hệ!
Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng từ bé Trà My đã được "ngâm mình" trong những giai điệu dân gian đậm chất quê hương. Và câu chuyện bắt đầu từ một người cha "mê hát như điếu đổ"
"Vì bố mình rất hay hát và hát cũng rất hay, bố thường bật những thể loại nhạc dân ca, trữ tình, vậy nên có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng từ đó. Mình hay bắt chước hát theo và đã đem lòng yêu những làn điệu dân ca từ khi nào không biết", Trà My chia sẻ. "Cá nhân mình nghĩ, là Gen Z, các bạn trẻ thường yêu thích những dòng nhạc trẻ, nhạc rap, nhạc ngoại hơn... Nhưng, mình lại luôn mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, rất hay, ngọt ngào và đầy ý nghĩa, mang đậm bản sắc dân tộc".
Plot twist là mãi đến năm 13 tuổi, Trà My mới "mở khóa" được tài năng của mình khi được thầy cô và bạn bè phát hiện ra Từ đó, cô bạn bắt đầu tham gia các chương trình văn nghệ của trường, thành phố, tỉnh... Và đỉnh cao là năm 2020, Trà My đã "ẵm trọn" giải Nhì cuộc thi Liên hoan tiếng hát học sinh – sinh viên tỉnh Hà Nam!
Hiện tại, song song với việc học, Trà My còn là ca sĩ, người mẫu ảnh và diễn viên TVC tự do. Nghe có vẻ "slay" nhưng hành trình đến với đam mê của cô bạn không hề dễ dàng chút nào
"Mình từng không đủ can đảm để thuyết phục gia đình cho bản thân theo đuổi con đường nghệ thuật – ca hát", Trà My tâm sự. "Sở dĩ, bố mẹ mình luôn muốn con gái có công việc ổn định, vì theo nghệ thuật khá vất vả, bấp bênh. Vậy nên, dù bản thân muốn theo nghệ thuật, nhưng mình đã nghe theo bố mẹ lựa chọn một ngành học khác, và không muốn bố mẹ phải phiền lòng".
Thế nhưng, lửa đam mê không thể dập tắt được! Ngay từ năm nhất đại học, Trà My đã siêu năng động với combo "vừa học vừa làm" – từ nhân viên văn phòng, tuyển dụng đến trợ lý HR cho giám đốc công ty viễn thông. Nhưng rồi cô bạn vẫn liên tục tự hỏi: "Mình thật sự muốn gì? Mình là ai?".
Và câu trả lời đã đến: Trà My quyết định gác lại công việc văn phòng để theo đuổi con đường ca sĩ, người mẫu ảnh, diễn viên TVC tự do. Một quyết định đầy dũng cảm của một cô gái GenZ!
Dù là newbie trong nghề, còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm, nhưng Trà My không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thay vào đó, cô bạn luôn "mở lòng" tiếp thu góp ý, chắt lọc những lời nhận xét chất lượng để cải thiện bản thân. Và thành quả là sau hơn một năm, Trà My đã được nhiều anh chị trong nghề tin tưởng và hợp tác nhiều hơn
Về tương lai, để hiện thực hóa ước mơ được "quẩy" trên sân khấu, Trà My dự định rèn luyện chuyên sâu hơn về ca hát, trau dồi kỹ năng để tự tin hơn trước ống kính và sân khấu. Đồng thời liên tục nâng cấp bản thân mỗi ngày để chứng minh với bố mẹ về quyết định của mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn