Nữ sinh học đỉnh, thi đại học xịn sò vẫn trượt oan: "Hồ sơ em nằm trong ngăn kéo chưa gửi đi"

MamCheUwu

New member
Một nữ sinh Trung Quốc đã đánh mất cơ hội bước chân vào giảng đường đại học vì một sai sót của người khác. Trường hợp này drama quá mức luôn í!

Tháng 8/2010, trong khi hội sĩ tử Trung Quốc vui sướng cầm giấy báo nhập học, cô bạn Lý Mông Mông 21 tuổi ở làng Truyền Lý Trại, thị trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam lại... sụp đổ tinh thần luôn.

Năm đó, Mông Mông cày cuốc đạt tận 565 điểm trong kỳ thi đại học, cao hơn điểm sàn khối khoa học tự nhiên của nhóm trường đại học trọng điểm tại Hà Nam tới 13 điểm và còn thuộc hàng ace nhất trường nữa chứ. Thế mà plot twist là đến tận khi mùa tuyển sinh kết thúc, cô vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển. Sốc nặng!

Giấc mơ đại học vụt tắt

Theo Sina, năm 2010 là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam của Trung Quốc áp dụng hình thức đăng ký và điền nguyện vọng đại học trực tuyến. Sau khi biết điểm thi vào ngày 25/6, từ ngày 30/6 đến 4/7, các bạn thí sinh được phép điền nguyện vọng.

Ngày 30/6 năm đó, Mông Mông ghé quán net trong làng để đăng ký. Nguyện vọng 1 ở nhóm đại học trọng điểm của cô bạn là Đại học Trịnh Châu, còn nguyện vọng 1 ở nhóm đại học bậc hai là Đại học Tài chính và Chính pháp Hà Nam.

Do ít lên mạng nên Mông Mông thao tác không thuần thục (relatable!), vì vậy mà phiếu đăng ký nguyện vọng không được gửi thành công. Giáo viên chủ nhiệm Trương Trường Chí sau đó hướng dẫn cô đến Phòng Tuyển sinh huyện vào ngày hôm sau để hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ.

Ngày hôm sau, Mông Mông đến cơ quan tuyển sinh huyện Khai Phong, điền đủ mọi thứ giấy tờ và được nhận lại phiếu xác nhận. Nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thỏa, nữ sinh này yên tâm về nhà chờ kết quả.

Tuy nhiên, khi đợt tuyển sinh đại học kết thúc vào ngày 12/8, Mông Mông vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển. Trong khi đó, nhiều bạn học có điểm thấp hơn cô cũng đã lần lượt nhận được thông báo nhập học rồi. Nghe mà thấy sao ấy!

Theo giáo viên chủ nhiệm, điểm số của Mông Mông không đủ để vào Đại học Trịnh Châu nhưng cao hơn mức trúng tuyển của Đại học Tài chính - Chính pháp Hà Nam hơn 20 điểm, nên khả năng đỗ gần như 99,99% luôn. Để tìm hiểu nguyên nhân, nữ sinh này đã tới Phòng tuyển sinh huyện hỏi lại.

Lúc này, cô chết lặng khi được thông báo: "Nguyện vọng của em chưa được gửi đi. Phòng Tuyển sinh tỉnh không hề nhận được hồ sơ của em!" Trời ơi, sốc muốn ngất!

Sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ

Gia đình Mông Mông sau đó tìm hiểu và được biết nguyên nhân xuất phát từ sai sót của nhân viên phụ trách máy tính tên Lý Văn Nghị.

Theo lãnh đạo Phòng tuyển sinh huyện Khai Phong, Mông Mông là thí sinh có điểm cao nên phiếu đăng ký nguyện vọng của cô được nhân viên này cất riêng trong một ngăn kéo để xử lý cẩn thận. Thế nhưng... plot twist thứ 2: do sơ suất, nhân viên họ Lý đã quên béng mất giấy tờ này. Kết quả là hồ sơ của Mông Mông thực tế đã được tiếp nhận tại Phòng Tuyển sinh huyện nhưng lại không được tải lên hệ thống của Phòng Tuyển sinh tỉnh. Ơ kìa?!

Cơ quan tuyển sinh của huyện thừa nhận đây là lỗi nghiệp vụ của nhân viên mới. Sự việc này đã giáng một đòn mạnh vào Mông Mông. Cô gần như không thể chấp nhận thực tế rằng mình đã đánh mất cơ hội bước chân vào đại học chỉ vì một sai sót ngoài ý muốn. Mông Mông cho biết cô không muốn ôn thi thêm một năm nữa. Ngay trước ngày thi đại học, cô đã bán toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu ôn tập rồi.

"Tôi rất mệt mỏi và hoang mang. Tôi chỉ muốn được vào đại học. Đó là điều mà tôi hằng mơ ước. Đến cả trong giấc mơ tôi cũng mong được bước chân vào giảng đường", cô nghẹn ngào chia sẻ.

Với trường hợp của Mông Mông, hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy tiếc nuối: "Bao nhiêu năm nay, đây là người duy nhất của làng chúng tôi thi vượt điểm chuẩn đại học trọng điểm, vậy mà lại không được vào đại học". Nghe mà đau lòng quá đi!

b658642bfdfc1c3a1c75.jpg


Gia cảnh của Mông Mông thuộc diện khó khăn nhất làng. Cả gia đình cô sống trong ba gian nhà cũ hơn 20 năm tuổi, không có tường bao, không có cả chiếc tivi. Ba năm trước, cha cô là ông Lý Quốc Tân bị gãy chân nhưng không có tiền phẫu thuật tiếp. Ông không thể lao động nặng và phải chống gậy mỗi khi cơn đau tái phát.

Để chị gái có tiền đi học, em gái Lý Mộng Kha, vốn học rất giỏi, đã bỏ học từ sau cấp hai để đi làm thuê. Toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt của Mông Mông trong ba năm ôn thi đều được cô em gái chắt chiu từ tiền lương ít ỏi. Em trai cô cũng bỏ học để đi làm xa. Nghe mà muốn khóc luôn á!

Hy vọng cuối cùng cũng khép lại

Sau khi sự việc xảy ra, cha của Mông Mông nhiều lần cùng lãnh đạo trường và Phòng tuyển sinh huyện lên Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam để cầu cứu. Ban đầu, cơ quan cấp tỉnh yêu cầu gia đình làm đơn, xin xác nhận từ các cơ quan liên quan và hứa sẽ xem xét khả năng tạo điều kiện cho cô theo học một trường đại học bậc hai trong tỉnh.

Mang theo hy vọng mong manh, ông Lý Quốc Tân hoàn thành đầy đủ các thủ tục. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chờ đợi, gia đình chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ. Ngày 17/8/2010, Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam chính thức thông báo không giải quyết trường hợp của Lý Mông Mông. Hết hy vọng luôn rồi!

Cơ quan này xác nhận nguyên nhân xuất phát từ sai sót của nhân viên Phòng tuyển sinh huyện Khai Phong. Tuy nhiên đơn vị này cho rằng nếu dành ngoại lệ cho Mông Mông sẽ gây bất công với các thí sinh khác.

"Chính sách là chính sách, nguyên tắc là nguyên tắc. Sai sót của Phòng tuyển sinh huyện sẽ được xử lý nội bộ. Gia đình có quyền khởi kiện cơ quan này", đại diện Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam cho biết.

Cứ như thế, giấc mơ đại học của cô gái nghèo đạt 565 điểm vì thế đã khép lại chỉ bởi một hồ sơ bị khóa quên trong ngăn kéo. Câu chuyện này nghe mà thấy bất công và đau lòng quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top