Ngọc Duyên (17 tuổi) đang là học sinh lớp 11, sinh ra và lớn lên tại Hậu Giang. Cô nàng trẻ trung này đã sớm xây dựng cho mình một phong cách sống riêng và những nguyên tắc để vươn xa, mơ ước một tương lai xịn sò
"Vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, mình đã có nhận thức rõ ràng là phải không ngừng cố gắng. Là một học sinh cấp 3, mình luôn dùng hết tình yêu thương để đón nhận mọi thứ cuộc sống mang đến, kể cả những khó khăn, bởi vì vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim mạnh mẽ " - Duyên chia sẻ.
Cô nàng cũng may mắn được tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng được trao bằng cả tấm lòng. Duyên còn tham gia chiến dịch mùa hè xanh, được tận tay trồng cây xanh, nhặt bao tải nhựa, nilon, vỏ chai...
"Mình nghĩ thế hệ trẻ chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà xanh của chính mình. Mỗi hành động của chúng ta có thể hủy hoại hoặc cứu sống môi trường, cũng như cứu chính bản thân mình. Vậy nên hãy hành động nhiều hơn là nói, và những hành động đẹp đó nên được lan toa rộng rãi "
Duyên chia sẻ: "Mình luôn sống như thể hôm nay là khoảnh khắc cuối cùng. Nếu chỉ nhỏ bé như một hạt lúa, mình vẫn muốn trở thành hạt lúa có giá trị cho xã hội."
Ngoài việc học ở trường, Duyên còn là mẫu ảnh tự do - cũng là cơ hội để cô nàng rèn luyện kỹ năng làm việc của mình. "Mình không nhìn vào đỉnh núi của người khác, chỉ tập trung vào đỉnh núi của mình thôi. Mình cháy hết mình với ước mơ trở thành model chuyên nghiệp, một người có thể dùng tiếng nói của mình để bảo vệ những điều đúng đắn, những thứ đáng được đối xử tốt hơn, và trở thành người truyền cảm hứng mạnh mẽ Không có mục tiêu, chúng ta sẽ trở thành những người đi lạc trong chính bản đồ của mình."
Để chạm đến ước mơ, Duyên cho rằng phải tự mình trải nghiệm, "cho dù trời có mưa không có ô vẫn phải cố gắng mà chạy. Đừng dừng lại khi mệt mỏi, chỉ dừng lại khi đã hoàn thành. Hãy tin vào chính bản thân mình, mọi người sẽ tin vào bạn "
Cô nàng nhắn nhủ: "Cho dù bạn không sinh ra ở vạch xuất phát, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, kiên cường và chiến đấu hết mình ngày hôm nay, chắc chắn bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn. 'Thời gian trồng cây tốt nhất là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.' Bản thân mình sẽ cố gắng tìm ra thế mạnh để chọn ngành học và đỗ vào trường Đại học như mong muốn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn