Nguyễn Thị Ngọc Oanh (sinh năm 2002) là cô gái đến từ thành phố "Hoa phượng đỏ" - Hải Phòng. Hiện tại, Ngọc Oanh đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và Logistics thuộc Viện đào tạo Quốc tế, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Không chỉ sở hữu visual xinh xắn, trong suốt 2 năm học tại trường, cô nàng đã "flex" được danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu" năm 2021, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong lớp và CLB, đồng thời luôn hăng say tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng nữa này
"Cuộc sống của mình từ trước giờ cũng không có quá nhiều khó khăn, mình cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra trong 1 gia đình khá giả có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên và nhận được tình yêu thương quan tâm của cả bố lẫn mẹ", Oanh chia sẻ.
Cô nàng còn kể thêm: "Có lẽ bởi 3 năm học cấp 3 mình được sự tín nhiệm của cô giáo cùng các bạn trong lớp nên kiêm nhiệm chức vụ lớp trưởng và bí thư, có cơ hội rèn luyện bản thân, gương mẫu trong học tập sinh hoạt. Nhưng đôi khi mình cảm thấy hơi áp lực vì 2 chữ 'trách nhiệm' buộc mình phải hoàn thành mọi thứ thật tốt"
Từ đam mê nghệ thuật đến quyết định theo học Logistics
Thú thật là ban đầu Oanh không dành trọn niềm đam mê cho chuyên ngành hiện tại đâu nha! Bởi cô nàng là người thiên về nghệ thuật hơn. Từ nhỏ đến lớn, Oanh khá đam mê thiết kế thời trang và makeup. Thậm chí bản thân từng nghĩ sau này sẽ theo học ngôi trường nào đó về thời trang để phát huy khả năng cũng như hoàn thành mơ ước trở thành chuyên gia makeup có tiếng tại Việt Nam luôn
"Nhưng tiếc là mình không nhận được sự đồng tình từ phía bố mẹ, sau đó mình đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định cho riêng mình, theo học Logistics để sau này mình có 1 công việc ổn định, lương cao hơn", Oanh tâm sự.
Phần lớn nhờ có gia đình, bố mẹ khuyên bảo phân tích giúp cô nàng hiểu ra vấn đề. Vì bố mẹ là người đi trước nên ắt có nhiều kinh nghiệm, và cho đến giờ Oanh thấy mọi việc nghe theo bố mẹ đều không hề sai lầm và không hối hận về quyết định này. Theo học trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cô nàng tự nhủ rằng bản thân phải thật cố gắng nỗ lực để không phụ lòng bố mẹ và gia đình mong mỏi
Vượt qua khó khăn để trở nên tốt hơn mỗi ngày
Khoảng thời gian đầu là tân sinh viên, Oanh cũng gặp không ít khó khăn nhất là trong việc học ở Đại học. Do cả môi trường và nhiều yếu tố xung quanh cùng lượng kiến thức khá lớn khiến cô nàng áp lực.
"Mình không biết mỗi người sẽ có cách vượt qua giai đoạn khó khăn như nào, nhưng riêng mình luôn được bố mẹ động viên an ủi, đó là nguồn động lực lớn nhất, là liều thuốc tinh thần khiến mình tự tin vượt qua nó", Oanh bày tỏ.
Khi đã làm quen với môi trường học tập ở đại học, Oanh tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức bổ ích, hiểu được thế nào là Logistics, cách tiếp cận với kiến thức nền tảng của chuyên ngành, được thầy cô dạy cách tư duy và tiếp thu bài 1 cách hiệu quả. Ngoài ra, cô nàng học thêm được nhiều hơn các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, xử lý các vấn đề phát sinh... học phương pháp quản lý thời gian, lên kế hoạch, độc lập và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình
"Trong giờ học, bản thân mình chủ động đặt vấn đề, đưa ra các câu hỏi trao đổi với giảng viên để thu nạp được lượng kiến thức tối đa nhất. Môi trường và hoàn cảnh học tập giúp mình dần thay đổi tư duy, khiến bản thân chủ động, suy nghĩ trưởng thành hơn. Ngoài giờ học trên giảng đường, mình hay ra thư viện đọc sách và tham gia các CLB liên quan tới chuyên ngành, giúp ta có cơ hội trải nghiệm, trao đổi với các bạn để hiểu biết hơn về mặt kiến thức, mở mang tầm mắt", cô nàng chia sẻ thêm.
Loạt thành tích "xịn sò" của Ngọc Oanh qua gần 2 năm học
● Năm thứ nhất được thầy cô bổ nhiệm làm lớp trưởng và được trao tặng giấy khen "Cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào chống dịch và công tác đoàn" của Viện đào tạo quốc tế;
● Năm thứ 1, năm 2 tham gia CLB hiến máu tình nguyện trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và được nhận giấy khen "Thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện của Thành Phố năm 2020";
● Năm 2 được cử làm đại diện tư vấn tuyển sinh cho các em khóa mới vào trường và là gương mặt đại diện để quảng bá trường;
● Năm 2 xuất sắc trở thành Trưởng ban truyền thông làm trong ban chủ nhiệm của CLB hiến máu tình nguyện ở trường;
● Năm 2 xuất sắc được nhận bằng khen và cúp "Sinh viên tiêu biểu" năm 2021.
Nguồn: svvn.tienphong.vn