"Nếu bây giờ hỏi tại sao mình vẫn cứ cày cuốc với tình nguyện thì câu trả lời chắc là cảm giác muốn cho đi luôn tràn ngập trong mình ấy" – Lê Minh Ngọc (sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) tâm sự.
Ngay từ thời cấp 3, Minh Ngọc đã nổi như cồn với danh xưng "nữ hoàng hoạt động ngoại khóa" tại trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Thành tích ngoại khóa của bạn ấy thì phải nói là xịn sò không chê vào đâu được
Lên đại học, Ngọc càng "ngầu" hơn khi đảm nhận nhiều vị trí "xịn xò" ở các dự án tình nguyện lớn như Ban chủ nhiệm CLB Tình nguyện Trái tim Việt, Trưởng Ban Tổ chức Chiến dịch Vì cộng đồng hay điều phối viên tại Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc (Trung tâm tình nguyện Quốc gia)... Nghe xong thôi đã thấy respect rồi!
Trải qua 5 năm gắn bó với tình nguyện, mỗi chặng đường lại cho Ngọc những bài học riêng khiến cô nàng càng "đắm đuối" với công việc này. Ban đầu thì Ngọc chỉ đơn giản là muốn có thêm bạn bè, khỏi cô đơn trong lớp mới thôi. Nhưng càng về sau, những giá trị mà tình nguyện mang lại càng khiến Ngọc trân trọng hơn. Quan trọng nhất là hoạt động này giúp cô hiểu rõ bản thân mình, thấy mình may mắn và biết ơn cuộc sống của mình hơn rất nhiều người ngoài kia
Đến năm lớp 12, khi bắt đầu làm người sáng lập và trưởng Ban Tổ chức các dự án tình nguyện, mindset của Ngọc lại có màn "chuyển mình" đáng kể. Ngọc bắt đầu để ý đến những giá trị mà các bạn tình nguyện viên nhận được. Từ đó, cô nàng dần ấp ủ và thực hiện những chuỗi dự án dài hơi với mục đích tạo môi trường để các bạn học sinh như mình ngày xưa có cơ hội trải nghiệm. "Trước khi nhảy vào những dự án chuyên nghiệp, nếu có nền tảng từ hoạt động tình nguyện thì ae sẽ tự tin hơn nhiều lắm. Tham gia tình nguyện dễ lắm, không đòi hỏi quá nhiều kiến thức chuyên môn đâu, chỉ cần tự tin và có tinh thần học hỏi một chút là ổn rồi", Ngọc chia sẻ.
Cày tình nguyện liên tục không nghỉ, cũng có lúc Ngọc cảm thấy "tụt mood" vì không sắp xếp nổi thời gian: "Vào đại học, mình bắt đầu đi làm thêm và bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền. Mình tạm quên mất những giá trị vì cộng đồng mà mình vẫn làm. Công việc bận rộn cộng thêm chuyện năm nhất chưa biết cách sắp xếp học tập nên hôm nào cũng thấy mệt muốn xỉu. Những hoạt động tình nguyện mình tham gia giảm hẳn. Đó là lúc mình muốn dừng lại nhất", Ngọc nhớ lại.
Nhưng chỉ sau thời gian ngắn rời xa tình nguyện, Ngọc đã thấy bứt rứt vô cùng. Tình cờ một hôm quay lại hỗ trợ chương trình máu ở Bệnh viện Nhi Trung ương và đắm mình trong không khí "cháy hết mình" của 100 tình nguyện viên trên sân khấu, Ngọc biết mình chưa thể dừng lại được Nghĩ là làm, Ngọc gác lại công việc làm thêm cũ, tìm một công việc khác "chill" hơn để tiếp tục hoạt động tình nguyện. Ngọc nhận ra việc đi tình nguyện đã "ăn vào máu", giúp Ngọc cân bằng cảm xúc để luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong công việc và học tập.
Ngoài tình nguyện, Minh Ngọc cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác từ dự án học thuật như TEDx ULIS đến dự án xã hội như "Sách và Hành động"... Ngọc cho rằng việc cân bằng mọi thứ một cách tuyệt đối là chuyện không tưởng. Bất cứ vị trí nào cũng phải đánh đổi bằng thời gian và sức khỏe. "Trong vòng tròn cân bằng của mỗi người, chúng ta đều cần tìm ra kim chỉ nam cho riêng mình. Tùy giai đoạn sẽ có thứ nên được ưu tiên hơn. Để cân bằng được phải hiểu bản thân mình cần gì. Và quan trọng là phải luôn tập trung. Ví dụ mình từng đặt giới hạn 2 tiếng mỗi ngày để giải quyết hết công việc tình nguyện. Khoảng thời gian còn lại sẽ làm các việc khác", Ngọc thẳng thắn chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn