Nữ sinh Hải Phòng mê Coco Chanel, vừa học vừa kiếm tiền "khủng" khiến ai cũng phải trầm trồ ✨

6111f69b68cd25a95bac.webp


Vũ Thị Hải An hay được gọi là "Vịt" (sinh năm 2001), quê Hải Phòng nhưng hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng đang là sinh viên của Học viện thời trang London đấy nhé!

Trước khi quyết định "trao trái tim" cho ngôi trường này, Hải An đã phải research và suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Cô chia sẻ: "Ngày xưa mình có học thiết kế nội thất, nhưng mình có tìm hiểu một số trường ở Việt Nam thì thấy ngành này chưa được chú trọng nhiều vào khả năng sáng tạo của sinh viên mà thường dập theo khuôn mẫu để tạo ra sản phẩm. Theo mình thấy công việc thiết kế nội thất hơi thô so với con gái, nên mình chuyển sang mảng thời trang vì mình cũng thích thời trang từ lâu rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, mình quyết định chọn trường quốc tế để phát triển bản thân mình hơn."

c8210f6a953b47eccbb4.jpg


c489670d1f3749baf75e.jpg


Mặc dù vừa đi làm vừa đi học nhưng Hải An vẫn luôn cố gắng balance mọi thứ một cách "cân não" nhất có thể. Cô nàng chia sẻ: "Trường mình thường đăng ký học theo năm nên thời gian có thể dễ dàng sắp xếp ổn thỏa. Mình cảm thấy khá thoải mái với lịch học như thế, chỉ khó khăn một chút vào khoảng thời gian phải làm sản phẩm thì cũng khá áp lực đấy. Nhiều khi việc học của mình cũng bị gián đoạn lại một chút vì mình có công việc phụ là đi chụp hình, quay quảng cáo,... Nhưng hiện tại thì mình đã sắp xếp ổn thỏa giữa công việc và học tập rồi."

4329c16f67cfd4fcf7df.jpg


ecffae7d255a36edb959.jpg


Đối với nhiều người thì việc học một ngôn ngữ mới khá là "đau đầu", nhưng với cô nàng 2K1 này thì đó là chuyện thường ngày thôi nha! Hải An khá tự tin về khả năng giao tiếp của mình: "Nhiều lúc vào thời gian rảnh mình thường xem phim và nghe nhạc Âu Mỹ để luyện nghe, nói tốt hơn. Ngoài ra, một phần giúp mình học tốt tiếng Anh cũng nhờ học trường quốc tế, giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh giúp khả năng ngôn ngữ của mình phát triển theo luôn."

2b30a876a4c7af83451d.jpg


e21abbe34d3386797539.jpg


Dù mới là sinh viên năm hai của Học viện thời trang London nhưng Hải An đã cho ra lò được nhiều sản phẩm do chính tay cô thiết kế rồi đó! "Trong học tập, mình được tiếp cận và hướng dẫn để làm ra những sản phẩm tại trường như là áo sơ mi. Hiện tại, mình còn hợp tác với những shop thời trang nổi tiếng để thiết kế nên nhiều bộ quần áo mới. May mắn là những sản phẩm mình cho ra mắt bán chạy và được nhiều người quan tâm. Ngoài ra, mình có một vài sản phẩm còn đang ấp ủ để hoàn thiện nên mình sẽ cố gắng hoàn thiện để ra mắt trong thời gian tới."

Trong ngành học này, cô cảm thấy khó nhất chính là tìm cảm hứng trong công việc, vì phải tốn khá nhiều "chất xám" nên Hải An cũng cảm thấy hơi áp lực. Phải đi học hỏi nhiều chỗ và tìm hiểu liên tục để giúp bản thân phát triển hơn, và muốn theo học ngành này cũng phải có kinh tế ổn định nữa. Hải An chia sẻ: "Mình thường lấy ý tưởng cho những sản phẩm của mình từ những bộ phim hoặc những nơi mình từng đi du lịch, mình sẽ lấy ý tưởng từ những nơi mình đến. Ngoài ra, mình sẽ lập thêm một cái bảng để kết hợp với bản vẽ của bản thân để mình sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm của mình hơn. Mỗi một custom mình sẽ làm khoảng 15 - 20 mẫu, sau đó mình sẽ chọn lọc và rút dần ra."

88867860182f08f6ca38.jpg




Những năm cấp 3, Hải An cũng tham gia rất nhiều các hoạt động mà trường tổ chức. Còn lên đại học, do thời gian công việc hiện tại cũng khá "dày đặc" nên cô chưa tham gia được nhiều hoạt động trong trường lắm. Nhưng Hải An cũng đang cố gắng phân bổ công việc để có thể tham gia nhiều hoạt động hơn đấy.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top