Nữ sinh Hải Phòng du học Đức kể khác biệt giữa Tết Việt Nam và Tết Đức: Cả hai đều phải giãn cách vì Covid!

44451e17089983d70fbb.webp


Tết 2021 chắc hẳn sẽ là kỷ niệm khó quên với Phương Thảo (sinh năm 1998), hiện đang là du học sinh ngành điều dưỡng tại Đức. Năm nay Thảo không thể về Việt Nam ăn Tết, nhưng lại có trải nghiệm đón Tết Tây ở Đức cũng khá đặc biệt luôn á!

Không thể về quê đón Tết, một phần vì đại dịch đang hoành hành khắp nơi, một phần cũng do vấn đề kinh tế. Thảo vừa lo cho gia đình ở quê, vừa lo cho chính bản thân mình nữa. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa Tết Việt Nam và Tết bên Đức, Thảo chia sẻ rằng năm nay giống như Quảng Ninh (quê gốc của Thảo), bên Đức cũng đang phải phòng tránh cách ly vì Covid-19 luôn á!

75a2a8dcbb5c80312008.jpg


d8b2859223dc95d5df0d.jpg


Thảo kể: "Dịch Covid mới bùng phát lần 2 nên ở Đức hiện tại đang Lockdown đợt 2 rồi. Và vì Đức xuất hiện virus Corona biến đổi gen mới, nên điều này khiến cho số người nhiễm tăng nhanh hơn nhiều so với bình thường luôn á. Ngoại trừ việc được mở cửa siêu thị thực phẩm, hay những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống, thì còn lại đóng cửa hết. Như những người ở vùng dịch báo động, tức là vùng dịch lớn tại Đức, người dân phải hạn chế đi lại trong bán kính 15km, chỉ đi khi có trường hợp quan trọng thôi. Còn em vì làm điều dưỡng, thuộc ngành Y nên việc đi lại của em là được phép. Và do vùng dịch, cũng như khu vực em ở, số người nhiễm ít nên không bị hạn chế đi lại ạ. Tuy nhiên bọn em vẫn phải tuân thủ giờ giới nghiêm, tức là tới 21 giờ đêm, sẽ không được ở ngoài nữa."

Khi phải ăn Tết xa nhà, Thảo bộc bạch cảm giác nhớ nhà kinh khủng, có lúc cô cảm thấy thật sự tồi tệ luôn á. Có lần, Thảo liên tục gọi điện về cho mẹ và nói rằng con muốn về nhà lắm. Nhờ mẹ động viên, khuyên bảo, cũng như Thảo đồng cảm được với mẹ, với người dân đang phải chống chọi với Covid-19, cô mới vững vàng hơn. Nhưng càng gần Tết, Thảo lại càng nhớ nhà hơn nữa!

6b4eae8d0e1bc6f0c813.jpg


c7e4371226a28dddbd45.jpg


Thảo tâm sự: "Tết năm nay em phải ăn Tết xa nhà rồi. Tủi có, buồn có, nhưng nghĩ về mọi người mà em kìm cho nước mắt không rơi để tiếp tục mạnh mẽ cố gắng. Tết năm nay không chỉ em không có Tết mà em còn phải làm việc trong những ngày Tết nữa nên điều đó cũng khá buồn. Tuy nhiên em cũng khá vui vì em đã được đón Tết Tây tại Đức và nhận được rất nhiều quà của bệnh nhân gửi tới cho em. Vì em làm điều dưỡng, em được bệnh nhân chúc mừng, thấy bệnh nhân cười là em như xua tan đi nỗi nhớ nhà, như được an ủi vậy".

Lý do Thảo đi du học là đã có khoảng thời gian dài không tìm được công việc phù hợp tại Việt Nam, bên cạnh đó cô luôn muốn khám phá nhiều điều mới tại nước ngoài nên Thảo quyết định sang Đức. Đối với Thảo, cô vẫn mong muốn sẽ được định cư tại Đức, có được công việc ổn định để nuôi bố mẹ và hai em nhỏ ở quê.

eee1485ef1197e1d0860.jpg


Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như Thảo nghĩ đâu nha! Trước khi sang Đức, Thảo đã tưởng tượng ở Đức thật tuyệt vời lắm. Nhưng trong thời gian học tập và làm việc 7 tháng vừa qua, và đặc biệt trong môi trường đại dịch Covid-19 bùng phát thì cuộc sống của Thảo càng ngày càng khó khăn thêm. Không chỉ vì Covid-19, mà Thảo còn gặp nhiều khó khăn khi đang học tại Đức như sự cô đơn, tủi thân nữa.

Thảo chia sẻ: "Việc em thấy khó nhất đó chính là rào cản về ngôn ngữ. Đó cũng chính là điều khiến em không thể kết bạn, hòa đồng với mọi người. Và trong môi trường làm việc cũng vậy, bản thân luôn cảm thấy lạc lõng. Mọi thứ đối với em trong khoảng thời gian 6 tháng đầu tiên khá hụt hẫng á. Nhiều khi em có suy nghĩ bản thân sẽ bị trầm cảm luôn ý. Vì ngoài việc ra ngoài đi học và đi làm thì nơi em ở không có người Việt, cũng như là 1 vùng ngoại ô, nên việc giao lưu với người Việt ở Đức hầu như là... vẫn chưa gặp được người Việt nào ở nơi đây ạ."

Thảo cũng cho biết thêm là ở Đức thì Tết Tây sẽ được kéo dài từ ngày 24/12 tới hết ngày mùng 3/1 luôn nè. Khi tới ngày Noel thì thường người dân ở Đức sẽ chúc mừng năm mới, và tới khoảng thời gian từ mùng 1/1 tới 3/1 họ sẽ bắn pháo hoa siêu đẹp!

Trong quá trình làm việc, Thảo nhận được rất nhiều quà và lời chúc ấm áp. Điều mà cô nhớ nhất đó là một câu nói mà người bệnh nhân mà cô chăm sóc đã nói với cô: "Schokolade bringt uns Glück!". Tức là: "Socola mang lại cho chúng ta sự may mắn".

Với Thảo, cô hy vọng lời chúc của người bệnh nhân đó sẽ thành hiện thực, sẽ mang lại may mắn cho Thảo, cho gia đình, cho Việt Nam, và cho quê hương Quảng Ninh chiến thắng đại dịch Covid-19! ✨



Du học sinh Việt đón Tết bằng… không khí

Tết Nguyên Đán cận kề, mong ước được trở về sum vầy bên gia đình của các du học sinh Việt vốn dĩ không dễ thực hiện, nay càng trở nên xa xỉ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều quan trọng nhất để cảm nhận được cái Tết truyền thống lúc này, chỉ có thể là không khí đón Tết trong nỗi nhớ của những người trẻ xa quê thôi!



Pepsi mang tết về nhà – Hành động ý nghĩa hơn vạn lời nói

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết - thời điểm các thương hiệu "tranh nhau" cho ra mắt những đoạn phim quảng cáo được đầu tư kỹ lưỡng, những chiến dịch sôi động…



Chàng du học sinh Hà Tĩnh chia sẻ nỗi nhớ xa quê

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top