Phương Thảo sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Cô bạn này gây ấn tượng mạnh với năng lượng tích cực và hàng loạt thành tích xịn sò trong công tác chống dịch COVID-19
Được mọi người nhận xét là cực kỳ hoạt bát, nhanh nhẹn và vui vẻ, Phương Thảo chính là "nguồn năng lượng sống" của hội bạn. Hồi 17-18 tuổi, bạn ấy từng có ước mơ siêu to khổng lồ là được vào trường quân đội, nhưng gia đình thì... "chặn đứng" luôn Chuyện này thậm chí còn khiến Thảo và ba mẹ "giận dỗi" nhau một hồi. Cuối cùng thì cô bạn đã chọn trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
"Ngày đầu lên trường, mình từng cảm thấy lạc lõng và gặp không ít khó khăn để thích nghi với cuộc sống tự lập. Bản thân lại là người độc lập và không thích quá ồn ào. May mắn là mình có sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô để luôn cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày" – Thảo chia sẻ.
Thanh xuân tuổi trẻ của Thảo đang được tận hưởng trọn vẹn tại mái trường thân yêu. Cô bạn tham gia CLB Thanh Niên Tình Nguyện và còn tự mình sáng lập ra CLB Võ Vovinam - Việt Võ Đạo luôn nha Song song đó là chuyện học hành, dù kiến thức vừa mới vừa khó nhưng Thảo vẫn cố gắng hết mình. Thậm chí còn chủ động tiếp xúc, gặp gỡ các anh chị cựu sinh viên đã thành đạt để trao đổi kinh nghiệm và tặng học bổng cho các bạn sinh viên khác nữa đó!
"Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất, lúc mình luôn tràn đầy nhiệt huyết, có sức khỏe tốt, tự tin và nhiều hoài bão. Vì 'Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần là đủ'. Theo mình, người trẻ nên tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, vừa giúp đỡ người khó khăn vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế và kỹ năng sống cho bản thân" – Thảo tâm sự.
Chính vì vậy mà Phương Thảo đã tham gia vô số lần tại khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những đợt tình nguyện chống dịch. Khi dịch lần đầu bùng phát tại Hải Dương, Thảo đã mạnh dạn xung phong vào khu cách ly dù lúc đó đang thiếu tình nguyện viên trầm trọng. Cô bạn vẫn nhớ mãi câu hỏi: "Bạn đã sẵn sàng lên đường chưa?", và Thảo đã trả lời dứt khoát: "Em luôn sẵn sàng lên đường!"
Sau đó Thảo thu dọn đồ đạc vào khu cách ly và không về nhà ăn Tết luôn. Nhiều hôm phải đưa đón F1, F0 theo xe cấp cứu liên tục, có khi làm xuyên đêm đến sáng hôm sau. Thậm chí đang ăn cơm giải lao mà xe cứu thương tới là cả đội phải bỏ cơm, mặc đồ bảo hộ lao vào khu cách ly ngay
Trong khu cách ly, gặp các bệnh nhân ai cũng sợ hãi, buồn bã vì phải cách ly 14-21 ngày. Nhưng Thảo luôn tạo niềm vui, cổ vũ và động viên mọi người. Chính vì thế mà cô bạn được ưu ái gọi là "vitamin cười" của khu cách ly ấy Đến giờ những người dân từng cách ly vẫn liên lạc hỏi thăm sức khỏe Thảo đều đặn!
Một số thành tích xịn xò của Phương Thảo:
• Thành Đoàn Hải Dương tặng giấy chứng nhận "Đã tham gia hoạt động tình nguyện tại khu vực cách ly tập trung thành phố Hải Dương"
• Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang"
• BCH Đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tặng giấy khen "Tham gia tích cực trong các phong trào, hoạt động của nhà trường, Đoàn thể, lớp"
• BCH Đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tặng giấy khen "Đã tích cực tham gia công tác xã hội"
Nguồn: svvn.tienphong.vn